Những “quả đắng” mà VFF từng phải nhận khi tuyển HLV cho ĐTQG

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Quả thật là kì lạ, khi chuyện tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG ở Việt Nam từ lâu đã được ví như…đánh bạc, rất 5 ăn 5 thua và VFF đã không ít lần ăn quả đắng.

Những dư vị khó nuốt trôi trong quá khứ với các ông thầy ngoại

Từ ngày bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với bóng đá khu vực cho đến hiện tại thì ĐTQG Việt Nam đã trải qua không biết bao nhiêu đời HLV trưởng. Người trụ lại lâu như ông Calisto và ông A Rield thì được vài năm, ra đi rồi lại quay trở lại chiếc ghế cũ, còn người nhanh thì được vài tháng đến một năm, thậm chí tạm quyền ở vài trận đấu. 

Câu hỏi đặt ra rất xưa cũ, nhưng vẫn chưa có câu trả lời, ấy là: nếu không có một chiến lược lâu dài, trao quyền cho HLV trưởng và tin tưởng tuyệt đối vào HLV này, thay vì làm kiểu “thời vụ”, cứ thua là lôi “tướng” ra “trảm”, thì đến bao giờ chúng ta mới thành công, dù chỉ là ở khu vực “ao làng” Đông Nam Á.

Người thực sự am hiểu bóng đá Việt Nam, giờ cũng phải mất kha khá thời gian mới liệt kê hết được các “tướng” từng ngồi “ghế nóng”, từ ông Tavares, Weigang, Dido, A Rield, Calisto, F Goetz, đến các HLV nội từng chính thức và tạm quyền như Trần Duy Long, Nguyễn Thành Vinh hay mới đây là ông Phan Thanh Hùng.

HLV Phan Thanh Hùng (ở giữa)

Điểm lại, qua đến mấy chục năm, thì có lẽ “quả ngọt” thực sự duy nhất mà VFF “gặt hái” được trong việc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG là ông Calisto, với chiếc Cup VĐ Đông Nam Á năm 2008. Chiến tích lịch sử ấy, cho đến tận bây giờ vẫn gây tranh cãi, khi nhiều người nói rằng có quá nhiều yếu tố của sự may mắn.

Còn lại, không ít những quả đắng chát, như việc VFF đã thua kiện rồi phải bồi thưởng hợp đồng mất cả đống tiền sau vụ ông HLV Letard kiện VFF ra tòa án của FIFA, vụ việc khiến một quan chức của VFF phải từ chức sau đó.

Rồi thì có rất nhiều những “giai thoại” xung quanh chuyện tuyển chọn HLV trưởng. Như việc ông Tavares đã tạo được rất nhiều ấn tượng ở lần đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam , nhưng ở lần quay lại tiếp theo thì ông thầy này chẳng làm nên trò trống gì, đưa ra 1 giáo án huấn luyện rất phản khoa học khiến cầu thủ kêu trời. Ông Tavares sau đó chẳng gặt hái thành tích gì và ra đi không kèn không trống vì bị sa thải.

HLV Tavares đã không thể thành công sau khi quay trở lại dẫn dắt ĐTVN

HLV trưởng ngoại quốc gần đây nhất của ĐT Việt Nam là ông Falko Goetz, một ông thầy được “quảng cáo” là có thành tích Quốc tế tốt nhất, có năng lực cao nhất từ trước đến nay đến với bóng đá Việt Nam- ông thầy chuyên nghiệp thực sự khi từng dẫn dắt 1 đội bóng chơi ở Bundesliga. Kết quả ĐT U23 Việt Nam đã chơi như thế nào ở SEA Games 2011 thì ai cũng đã thấy, và sau đó thì ông thầy người Đức này bị thẳng tay sa thải.

Dẫn đến hội chứng “sợ làm HLV trưởng ĐTQG” của HLV nội

VFF đã tuyên bố chỉ đồng ý cho chuyên trách, khi đã công khai phát biểu việc chấp nhận để HLV Phan Thanh Hùng kiêm nhiệm, vừa là HLV trưởng ĐT QG vừa dẫn dắt HN T&T là một sai lầm. Sau khi mời không được ông Hoàng Anh Tuấn thì VFF tuyên bố chỉ trong 2-3 ngày sẽ sớm tìm được HLV trưởng cho ĐTQG.

Thế nhưng, những gì đã xảy ra cho thấy, VFF đã nói rồi tự “nuốt” lời mình, do tình thế không thể làm khác. Từ chỉ cho chuyên trách đến việc phải chấp nhận kiêm nhiệm, nhưng rồi thời gian cứ trôi mà việc tìm HLV trưởng, là 1 HLV nội, chấp nhận cho kiêm nhiệm khi chỉ làm thời vụ, vẫn cứ rơi vào bế tắc. 

Hết ông Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức lẫn Hoàng Văn Phúc đều công khai luôn rằng sẽ không lên ĐT, dù chưa biết đã nhận được lời mời chính thức nào từ phía VFF hay chưa?

HLV Nguyễn Hữu Thắng công khai từ chối việc lên tuyển

Nguyên nhân vì sao mà vị trí HLV trưởng ĐT QG, một vị trí đầy vinh dự, là sự khẳng định đẳng cấp cho 1 HLV nội, lại bị các ông thầy nội hờ hững, thậm chí là “sợ” đến thế.

Chính cái cách tuyển chọn, qui trình tuyển chọn mà những thông tin về sự mâu thuẫn của các lãnh đạo VFF bị lộ ra ngoài, khiến ông Hoàng Anh Tuấn có đôi chút tự ái, và sau khi cân nhắc đã chính thức lắc đầu. 

Chính những gì đã xảy ra với ông Phan Thanh Hùng, khiến ai giờ đây cũng “sợ” cái công việc đầy áp lực, không được hỗ trợ tốt và nhiều thời điểm là không nhận được sự tôn trọng đầy đủ, đã khiến chẳng ông thầy nội nào tỏ ra mặn mà và giơ tay “tôi xung phong” khi VFF cần người.

Trong quá khứ, nhiều “quả đắng” trong quá trình tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG là do chính ông thầy ngoại mang đến, nhưng giờ đây, cái “quả đắng” ấy có lẽ đến phần nhiều hơn từ cách mà VFF đã làm.

Vài ngày nữa, thì kiểu gì cũng sẽ có 1 ông thầy mới thôi, và chờ xem, người dũng cảm đó sẽ là ai!?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại