Những khuôn mặt siêu biểu cảm ở Olympic Sochi

Những nụ cười hạnh phúc, sự khát khao chiến thắng, những giọt nước mắt, những nỗi đau, thậm chí là máu đã rơi - đó chính là Olympic Sochi 2014.

Bode Miller đã òa khóc khi được phỏng vấn sau khi thất bại. Anh cho rằng, những con dốc ở Sochi quá nguy hiểm và có thể “giết chết các vận động viên”.
Darya Domracheva được trao tặng danh hiệu Anh hùng Belarus khi mang về chiếc HCV thứ 3 cho đoàn thể thao Belarus tại Sochi 2014. Cô là người thứ 10 giành liên tiếp ba huy chương vàng trong Olympic Sochi. Cô đã có cách bày tỏ niềm vui mừng đầy cá tính khi lên nhận giải.
Eric Frenzel, vận động viên giành huy chương vàng trượt tuyết 10km cá nhân, đã nhảy vui sướng với một cảm giác thật Yomost.
Tatiana Volosozhar và Maxim Trankov của Nga tỏ tình nhân ngày Valentine's trong buổi lễ huy chương
Nelli Zhiganshina và Alexander Gazsi của Đức thi đấu trong bộ môn trượt băng nghệ thuật ở nội dung khiêu vũ trên băng.
Cả đội tuyển tham dự phần thi khúc côn cầu trên băng trong Olympic Sochi của đội tuyển Mỹ đã ăn mừng chiến thắng khi chui gọn vào trong khung thành gôn.
Bill Demong của Hoa Kỳ đã “bay” trên băng khi thực hiện phần thi của mình tại Thế vận hội Mùa Đông 2014.
Maia Shibutani và Alex Shibutan của Mỹ “tạo dáng” trong khi chời đợi kết quả trong bộ mônkhiêu vũ băng hình.
Khoảnh khắc “khó đỡ” của cặp đôi trượt băng người Đức, Nelli Zhiganshina và Alexander Gazsi
Kevin Reynolds của Canada (trái) như dúm dó lại với gương mặt khá biểu cảm khi thi đấu.
Gương mặt đáng sợ của Yan Han (Trung Quốc).
Jeremy Abbott (Mỹ) như đang sợ hãi một điều gì.
Gương mặt đa cảm xúc của Mao Asada, Á quân Olympic Vancouver 2010, trong bài biểu diễn ngắn thuộc phần thi đồng đội hôm 8/2.
Evgeni Plushenko, huyền thoại trượt băng của Nga trợn mắt như đang hù dọa ban giám khảo và người khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại