Những điều kỳ quặc ở Triều Tiên

Triệu Mẫn |

Triều Tiên luôn tồn tại bí ẩn, khác biệt với thế giới bên ngoài và nền thể thao của họ cũng không hề ngoại lệ.

VĐV ngang với cấp cao lãnh đạo

Triều Tiên là một đất nước khép kín với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, thể thao của họ lại luôn đạt được những thành tích cao khi tham gia các kì đại hội. Nguyên nhân sự lạ lùng đó được cho là vì lãnh đạo nhà nước luôn đặt thể thao lên hàng đầu.

Các VĐV Triều Tiên hưởng những ưu đãi và quyền lợi ngang hàng cùng các lãnh đạo cấp cao. Bởi vậy, chẳng có gì lạ lùng khi nhiều ông bố bà mẹ muốn đưa con vào các trung tâm rèn luyện tài năng khi còn nhỏ tuổi.

Ở đó, họ có cơm ăn, tiền tiêu hàng tháng và là một niềm tự hào khó có gì có thể so sánh được của gia đình, thậm chí là cả dòng họ.


Thể thao Triều Tiên có khá nhiều thành tựu.

Thể thao Triều Tiên có khá nhiều thành tựu.

Khi đã trở thành một VĐV chơi đỉnh cao thì những gì họ đạt được đều là những tiêu chuẩn chỉ có các quan chức cao cấp mới dám mơ tới.

Đó là việc được kết nạp Đảng, cấp ô tô Mercedes, cấp nhà, tivi, tủ lạnh, tiền thưởng… một số khác còn được phong tặng danh hiệu anh hùng, danh hiệu “Vận động viên nhân dân” và trở thành anh hùng đích thực.

Bởi VĐV là ở tầng lớp trên, cấp lãnh đạo cho nên kim chỉ nam của họ cũng đậm mùi “chính trị”. Mọi cảm hứng cho tập luyện, thi đấu đều được bắt nguồn từ những vị lãnh tụ của nhiều thế hệ.

Bởi thế mới nói, khi giành được huy chương vàng quốc tế, VĐV Triều Tiên thường có điệp khúc: “Tôi có thể đạt được thành tích này là nhờ vào lãnh đạo kính yêu Kim Jong Un đã truyền sức mạnh và lòng can đảm”.

HLV Guus Hiddink quyết định đến Triều Tiên để xây dựng một số trung tâm bóng đá cho người khiếm thị, ngoài ra ông còn có ý định xây những khu thi đấu trong nhà và trung tâm tập luyện cho trẻ em.

Tiếp phát thể thao theo kết quả

Luôn hô hào để trở thành một quốc gia hùng mạnh, chẳng có lí nào những tin tức không tốt, thiệt thòi lại được phát sóng trên đài truyền hình. Ở Triều Tiên, có tivi là một điều cực kì xa xỉ cho nên việc phát gì lên đó phải được kiểm duyệt kĩ càng.

Năm 2010, lần đầu tiên đài truyền hình phát sóng trận đấu của Triều Tiên và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khi tỉ số đang là 4-0 nghiêng về đội bóng châu Âu thì người ta cắt "phựt" phát sóng, thay vào đó là hình ảnh công nhân đang ca ngợi lãnh tụ vĩ đại.

Đến World Cup 2014, tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Mặc dù đội nhà bị loại ngay vòng 3 và chẳng có vé đến Brazil song đài truyền hình lại vẫn chiếu hình ảnh ĐTQG Triều Tiên đá ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.


Kết quả thi đấu World Cup ảo.

Kết quả thi đấu World Cup ảo.

Hay ho hơn nữa là kết quả các trận đấu cực kì “khả quan” khi liên tục thắng đậm các đội bóng khác. Bằng các kĩ thuật cắt ghép, hình ảnh CĐV của Costa Rica cũng thành CĐV Triều Tiên bởi chung màu áo đỏ và ăn mừng cuồng nhiệt.

Những hình phạt khốc liệt

Bởi vì hưởng những đãi ngộ cực cao, được đối xử như giới thượng lưu như thế nên nếu khi thi đấu, các VĐV không giành được huy chương sẽ phải nhận những chuyện ngang với thảm họa.

Tại World Cup 2010, ông Kim Jung Hun, HLV trưởng ĐTQG Triều Tiên đã bị khai trừ khỏi Đảng và lao động khổ sai 14 tiếng/ngày do không thể dẫn dắt đội bóng đến với cúp vô địch.

Trước khi một cái tên bị đưa ra “thanh trừng”, ĐTQG đã bị buộc tội phản bội tư tưởng quốc gia và chịu 6 tiếng điều trần, hứng trọn các chỉ trích.

Chưa biết hình phạt về mặt thể chất khốc liệt đến thế nào, song chắc hẳn ảnh hưởng tinh thần sẽ để lại ấn tượng khó phai mờ.

Nếu VĐV thua Mỹ và Hàn Quốc, thật sự đó là điều còn hơn cả ác mộng giữa ban ngày. Không chỉ họ mà cả gia đình họ sẽ phải bị lao động khổ sai, rơi vào bế tắc, khủng hoảng thậm chí là bị tống vào tù nếu để thua cuộc nặng nề.

Lí giải cho các hình phạt đó là bởi vì VĐV thua trước kẻ thủ lớn, phản bội lại lí tưởng của Đảng, quay lưng với những chủ trương lãnh đạo giao phó.

Đội cổ vũ quý tộc

Không chỉ có các VĐV được trọng vọng ở Triều Tiên mà những đội cổ vũ trong các sự kiện thể thao cũng chẳng kém phần cao giá.

Để được mặc đẹp, trang điểm như búp bê và nhảy nhót trên sân, các cô gái phải là người có gia thế trong sạch, trung thành với Đảng, với lãnh tụ vĩ đại. Nhà không có ai từng đào tẩu sang Hàn Quốc.


Những cô gái cổ vũ xinh xắn.

Những cô gái cổ vũ xinh xắn.

Điều kì lạ nhất là nhan sắc các cô gái lại được đo theo tiêu chí chuẩn Hàn Quốc, cao và tươi tắn.

Hơn hết, họ phải thể hiện lòng ngưỡng mộ tuyệt đối với lãnh tụ, người đứng đầu đất nước. Không ít các cô gái đó xuất thân từ trường sư phạm hoặc nghệ thuật vốn có lợi thế về ngoại hình.

Đặc biệt hơn cả, thay vì học nhiều điệu nhảy múa, cách cổ vũ, họ phải trải qua khóa giáo dục nghiêm khắc, học cách thiết lập quan điểm tích cực về Đảng, đất nước.

Chẳng thế mà bất cứ cô gái nào trong nhóm “búp bê sống” đó cũng rất tôn thờ lãnh đạo Kim, khi được hỏi thăm thì sẽ rưng rưng xúc động mà tôn vinh biết bao lời hay, ý đẹp.

CLIP Đài truyền hình Hàn Quốc nói về Lương Xuân Trường:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại