Những chữ M của Man United

Có vẻ như sau triều đại của Sir Alex Ferguson, Man United - đội bóng được bắt đầu bằng chữ M đã rất… mờ.

Thật ra, có vẻ như Man United có duyên nợ với chữ… M. Từ việc được dẫn dắt bởi huyền thoại Matt Busby cho tới tai nạn ở Munich cách đây mấy chục năm. Munich cũng gợi nhớ kỷ niệm ngọt ngày với cú ăn ba huyền thoại cuối những năm 90. Chữ M của Man United là Moscow năm 2008 khi họ đánh bại Chelsea để đăng quang Champions League

Không kể những ông chủ của họ là Malcolm Glaze lẫn Chủ tịch danh dự Martin Edwards đều gắn với chữ M và họ cũng mang những chữ M - Money đến với đội bóng của thành Manchester.

Đúng là Man United đang đi tìm những chữ M thần thánh của mình nhưng mọi việc không dễ như người ta vẫn tưởng. Lẽ ra, Quỷ đỏphải được dẫn dắt bởi “Người hạnh phúc” Mourinho thì họ có chữ M nhỏ hơn, ít danh tiếng hơn là Moyes.

Dù David Moyes cố tình tô đậm mình bằng việc có thêm một cậu học trò bắt nguồn từ CLB cũ Everton với chữ M đầu tiên: Marouane Fellaini thì như chúng ta đã biết: Marouane Fellaini còn mờ hơn những gì người ta vẫn nghĩ. Tất cả những khái niệm đọng lại ở chữ M mà Moyes kỳ vọng chỉ là cái đầu bù xù. Chấm hết.

HLV David Moye

HLV David Moyes

Người ta phải trả giá cho những quyết định của mình. Moyes đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước Mourinho cách đây không lâu. Nhưng có lẽ câu chuyện không dừng lại ở đó.

Man United có Malcolm Glaze, có Moyes, có… “Money” và tưởng chừng như họ chỉ thiếu… “May mắn”. Không phải, thành tích bết bát của Man United được chỉ ra là chữ M - “Midfieler” (tiền vệ) quá yếu.

Và cuối cùng, họ đã phải tìm tới một chữ M khả dĩ nhất: Mata! Liệu chữ M này (mà Man United phải dùng khá nhiều “Money” để có) sẽ không quá “Muộn màng” để Quỷ đỏ có những điều… “Mới mẻ”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại