Nhiều người ở làng cũng không nhớ Công Phượng sinh năm nào?

Ngọc Tú |

Dù là nhà sát cạnh bên hay trưởng thôn, nhưng khi nhắc về Công Phượng, họ chỉ nhớ đến 1 cầu thủ trẻ đá bóng giỏi, còn ngày sinh tháng đẻ của Phượng, rất nhiều người không biết.

Về xóm 6, xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An), nơi mà gia đình nhỏ của Công Phượng đang sinh sống, từ trẻ nhỏ cho đến người già lớn tuổi trong xã không ai là không biết đến cái tên Công Phượng. Nhưng về vấn đề tuổi tác, rất nhiều người vẫn không biết Phượng chính xác sinh năm nào. Họ chẳng quan tâm tuổi tác, mà chỉ biết rằng tài năng của Phượng là có thực.

Rất nhiều người ở xóm 6 (xã Mỹ Sơn) cạnh nhà Công Phượng, nhưng ít ai biết được chính xác tuổi của cầu thủ trẻ này.
Rất nhiều người ở xóm 6 (xã Mỹ Sơn) cạnh nhà Công Phượng, nhưng ít ai biết được chính xác tuổi của cầu thủ trẻ này.

Khi được hỏi về tuổi của cầu thủ trẻ này, những người dân ngay sát nhà Công Phượng cũng chỉ cười trừ và trả lời không nhớ rõ. “Không có đứa nào học cùng thằng Phượng thì thôi chứ tôi cũng không để ý đến mấy chuyện đó”- lời một người bạn của ông Bảy (bố của Phượng) khi đến chơi nhà.

Khi PV đề cập đến việc dư luận đang xôn xao thông tin Phượng gian lận tuổi, người này tiếp lời: “Nói thật, chỉ có những trường hợp nào mà học dốt quá nên gia đình phải khai sinh lại để được đi học lại kiến thức, chứ bình thường thì chẳng ai làm thế đâu. Khi Phượng vào đó học phải nạp đầy đủ giấy tờ thì mới được chứ, làm sao mà có chuyện mập mờ, gian lận đó được”.

Người bà hàng xóm sát với nhà Công Phượng nhưng khi PV hỏi tuổi của cầu thủ trẻ này, bà chỉ biết được Phượng đá bóng hay còn tuổi thì lâu rồi không thể nhớ được.
Người bà hàng xóm sát với nhà Công Phượng nhưng khi PV hỏi tuổi của cầu thủ trẻ này, bà chỉ biết được Phượng đá bóng hay còn tuổi thì "lâu rồi không thể nhớ được".

Tiếp tục tìm đến nhà người bác (anh trai của bố Công Phượng) ngay sát bên, chúng tôi gặp 2 bà ngồi trong nhà. Trong câu chuyện chào hỏi, 2 bà cũng cho biết mình là người cùng xóm. Khi hỏi về tuổi của Công Phượng, 2 bà cũng chỉ lắc đầu trả lời già rồi không nhớ được nữa: “Giờ con bà, bà cũng không nhớ được. Con ruột đẻ đứa nào rồi phải ghi nơi cột nhà chứ không nhớ được".

Tìm đến ông Nguyễn Công Năm - Xóm trưởng xóm 6, xã Mỹ Sơn với câu hỏi tương tự, PV cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Nói thực, tôi cũng chẳng biết thế nào. Gia đình thì nói nó sinh năm 95”. Tuy nhiên, để khẳng định chắc chắn hay nhớ ngày tháng năm sinh như thế nào thì chính ông Năm cũng không nhớ nổi vì “đã quá lâu rồi”.

Những ngày qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa những thông thông tin, hình ảnh đặt lên nghi vấn việc Công Phượng đã khai sinh lại từ năm 1993 để trở thành năm 1995. Nhưng trước nghi vấn này, Công Phượng và gia đình vẫn xem là chuyện bình thường. Họ cho rằng sự thật họ không gian dối và họ có đủ giấy tờ chứng minh nên “không việc gì phải sợ”.

Còn những người dân ở xóm 6, xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An), họ chỉ quan tâm đến ngày Phượng ra sân, được lên ti vi để họ được xem những "trận cầu" trong niềm tự hào của người những người nông dân thật thà chất phác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại