Nhiều người Malaysia coi nhẹ vụ CĐV Việt Nam bị đánh?

Đoàn Dự |

Đến thời điểm hiện tại, vẫn có không ít người coi nhẹ sự việc CĐV Việt Nam bị đánh trên SVĐ Shah Alam.

Trưa hôm qua, HLV Malaysia – ông Dollah Salleh, và cậu học trò cưng Safee Sali gây thất vọng khi tỏ ra hờ hững, vô cảm với sự cố NHM Việt Nam bị đánh tại SVĐ Shah Alam.

HLV, cầu thủ Malaysia vô cảm với việc NHM Việt Nam bị đánh

Tiếp sau đó, Tổng biên tập của trang Fourthofficial, Keeshaanan Sundaresan, gửi một bức tâm thư tới NHM Việt Nam. Dù mang nội dung xin lỗi, nhưng bức tâm thư này không ít đoạn coi nhẹ sự việc.

Tờ Fourthofficial đăng tâm thư xin lỗi Việt Nam nhưng lại có đoạn coi nhẹ sự việc

Tờ Fourthofficial đăng tâm thư xin lỗi Việt Nam nhưng lại có đoạn coi nhẹ sự việc

Ví dụ, ông Keeshaanan Sundaresan đã cho rằng NHM Malaysia “chỉ” dùng chai nước tấn công NHM Việt Nam.

Nhưng vị Tổng biên tập này có lẽ không nhớ đến việc một CĐV Việt Nam đã bị vỡ đầu và phải khâu tới 4 mũi, chẳng lẽ chỉ vì chai nước?

Ngược trở lại thời điểm NHM Việt Nam bị tấn công, theo các phóng viên tới từ dải đất chữ S thông tin, thì lực lượng an ninh trên sân Shah Alam đã phản ứng khá chậm.

Hàng rào an ninh giữa khu vực của CĐV Việt Nam với NHM Malaysia cũng khá mỏng, dẫn tới các phần tử quá khích dễ dàng vượt qua.

Cần phải biết nạn bạo lực, quá khích trong bóng đá Malaysia đã tồn tại quá lâu. Trước trận đấu, LĐBĐ châu Á cũng đã cảnh báo LĐBĐ Malaysia.

Song đã không có biện pháp phòng vệ nào cụ thể, chu đáo được đưa ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại