Nhật ký một ngày bám theo cựu danh thủ Hồng Sơn

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Hồng Sơn không còn là siêu sao sân cỏ nhưng chẳng vì thế cuộc sống của anh bớt đi những điều thú vị, thậm chí lại còn sâu sắc hơn!

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, có thể nói chẳng cầu thủ nào giống Hồng Sơn. Và đạt được tới đẳng cấp như của siêu sao chơi tiền vệ này cũng rất hiếm. Trải qua hơn 15 năm chơi bóng đá đỉnh cao, Sơn “công chúa” đã mang về rất nhiều danh hiệu cá nhân cao quý.

Anh từng đoạt QBV Việt Nam 1998, 2000; Vua phá lưới giải vô địch Việt Nam 1990; Cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup 1998 và Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á tháng Tám năm 1998 cùng rất nhiều danh hiệu tập thể khác.

Vậy một danh thủ lẫy lừng đến thế, giờ sau gần 10 năm nghỉ chơi bóng đá đỉnh cao, như thế nào? Hãy cùng xem phóng sự ảnh Một ngày theo chân Hồng Sơn dưới đây:

Hồng Sơn chuẩn bị đưa 2 con là bé Gia Bách (lớp 5) và Khánh Vi (lớp 3) đến trường vào lúc 7h30 sáng

Hồng Sơn chuẩn bị đưa 2 con là bé Gia Bách (lớp 5) và Khánh Vi (lớp 3) đến trường vào lúc 7h30 sáng. Trước đó anh đã dậy từ 7h để gọi các con và nhắc nhở vệ sinh cá nhân.

Cựu tiền vệ Thể Công mua đồ ăn sáng cho 2 con

Cựu tiền vệ Thể Công mua đồ ăn sáng cho 2 con tại cửa hàng gần trường. Trường học của 2 con Hồng Sơn cách nhà chỉ gần 1 km.

Đến lúc nào lớp rồi, Gia Bách!

Đến lúc nào lớp rồi, Gia Bách! - Bồ Hồng Sơn chỉnh lại cặp cho con trai yêu kèm ít lời nhắc nhở trước khi vào lớp.

Trời nóng quá, nên anh Hồng Sơn hơi oải khi vào phòng làm việc. Điều hòa chưa kịp mát mà!

Đưa con tới trường xong, Hồng Sơn chạy thẳng đến cơ quan - Trung tập đào tạo trẻ của Viettel ở khu vực Trường Trinh cách nhà tầm 5km. Thời tiết khá nóng nên khi vừa bước vào căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng có điều hòa, Sơn "công chúa" tỉnh cả người!

Khoảng 8h30 sáng, anh Hồng Sơn đội nắng ra tập cho U12 Viettel

Khoảng 8h30 sáng, Hồng Sơn đội nắng ra tập cho U12 Viettel. Trong dịp Hè này, ngoài việc tập luyện cho các em ở Viettel Hồng Sơn còn rất nhiều kế hoạch như tham gia chương trình Cầu thủ nhí, tham gia trại Hè của Yamaha và tham gia vài lớp dạy bóng đá cho chính anh tổ chức!

Hồng Sơn Giám sát các em nhỏ tập luyện

Hồng Sơn giám sát các em nhỏ tập luyện với không khí vui vẻ nhưng rất chuyên nghiệp.

Tập 2 tiếng dưới trời nắng gắt, Hồng Sơn lên đường đi gặp một số đối tác

Tập 2 tiếng dưới trời nắng gắt, Hồng Sơn lên đường đi gặp một số đối tác

Tập 2 tiếng dưới trời nắng gắt, Hồng Sơn lên đường đi gặp một số đối tác

Tập 2 tiếng dưới trời nắng gắt, Hồng Sơn lên đường đi gặp một số đối tác. Ở tuổi 43, Hồng Sơn vẫn rất bảnh bao và trẻ trung.

Chủ một doanh nghiệp muốn mời anh Hồng Sơn về huấn luyện cho đội bóng

Chủ một doanh nghiệp muốn mời anh Hồng Sơn về huấn luyện cho đội bóng. Dù rất bận nhưng nể các mối quan hệ quen biết, Hồng Sơn cũng đã hứa sẽ cử thầy dạy tốt tới huấn luyện cho đội bóng còn sơ khai của doanh nghiệp này.

Trên đường về khu tập huấn của Viettel, anh Hồng Sơn gặp một người bạn

Trên đường về khu tập huấn của Viettel, anh Hồng Sơn gặp một người bạn và dừng lại trò chuyện khá lâu. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề tennis.

Rồi rẽ qua khu chợ nhỏ, mua ít đồ về ăn chay (đậu phụ và dưa muối - mỗi tháng anh Hồng Sơn sẽ ăn chay khoảng 2 buổi để bớt đạm)

Rồi rẽ qua khu chợ nhỏ, mua ít đồ về ăn chay (đậu phụ và dưa muối - mỗi tháng anh Hồng Sơn sẽ ăn chay khoảng 2 buổi để bớt béo).

Các cầu thủ U12 Viettel ăn trưa

Các cầu thủ U12 Viettel ăn trưa, bữa trưa thoạt trông khá giản dị nhưng rất đủ chất và rất ngon.

Hồng Sơn ngồi ăn trưa với BHL ở khu tập huấn của Viettel - anh sẽ chỉ dùng dưa muối và đậu phụ

Hồng Sơn ngồi ăn trưa với BHL ở khu tập huấn của Viettel - anh sẽ chỉ dùng dưa muối và đậu phụ mặc cho các đồng nghiệp "măm măm" những món ngon hơn bên cạnh!

Dùng bữa thôi nào!

Dùng bữa thôi nào - Hồng Sơn gắp thức ăn cho các đồng nghiệp.

Đầu giờ chiều, các lứa U của Viettel tập trung học luật bóng đá. Đến 3h30, tất cả lại đội nắng ra sân tập

Đầu giờ chiều, các lứa U của Viettel tập trung học luật bóng đá. Đến 3h30, tất cả lại đội nắng ra sân tập và tất nhiên Hồng Sơn cũng lại phơi mình dưới nắng.

Hồng Sơn bàn chiến thuật với các thành viên BHL và chuyên gia bóng đá

Hồng Sơn bàn chiến thuật với các thành viên BHL và về trận đấu mới đó của đội chính thức Viettel cũng như phong độ, khả năng của các đội trẻ.

Cuối chiều, Hồng Sơn vào phòng ăn uống vài lon bia và thanh toán sổ Nam Tào

Cuối chiều, Hồng Sơn vào phòng ăn để uống vài lon bia và thanh toán "sổ Nam Tào" với chủ quán.

Anh về nhà khi đã khá muộn, khoảng 7h30 tối

Anh về nhà khi đã khá muộn, khoảng 7h30 tối.

Anh Hồng Sơn bê mâm cơm đã được gia đình chuẩn bị trước đó

Anh Hồng Sơn bê mâm cơm đã được gia đình chuẩn bị trước đó

Anh Hồng Sơn bê mâm cơm đã được gia đình chuẩn bị trước đó

Anh Hồng Sơn bê mâm cơm đã được gia đình chuẩn bị trước đó. Theo Hồng Sơn chia sẻ, chính anh là người đã vào bếp dạy vợ nấu ăn khi mới kết hôn.

Chuẩn bị bàn ăn

Sơn "công chúa" chuẩn bị bàn ăn cho gia đình dù vừa trải qua một ngày dài mệt nhọc với công việc và các mối quan hệ xã hội.

Bữa cơm ấm cúng, anh Hồng Sơn tiếp tục ăn chay trong hôm nay, các món mặn dành cho những thành viên còn lại trong gia đình!

Bữa cơm ấm cúng, anh Hồng Sơn tiếp tục ăn chay trong hôm nay, các món mặn dành cho những thành viên còn lại trong gia đình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại