Nhận tin bị loại, tuyển thủ U23 Việt Nam khóc nguyên buổi tối

Nhật Trường |

Chỉ được đi Qatar với tư cách là “vé vớt” để phòng hờ chấn thương cho các đồng đội khác nên khả năng Tuấn Anh bị gạch tên là rất lớn. Vì thế mà tiền vệ tài hoa này không giấu nổi sự rầu rĩ. Trong khi đó, Lâm Ti Phông đã khóc nguyên buổi tối.

Dự kiến ban đầu, đội U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với CLB TP.HCM vào chiều 30.12 rồi sau đó HLV Miura sẽ chốt danh sách dự VCK U23 châu Á.

Tuy nhiên, do trận đấu này bị hủy và đội được xả trại nguyên ngày 30.12 để nghỉ ngơi, mua sắm chuẩn bị cho chuyến đi Qatar, nên vì thế mà buổi tập chiến thuật quan trọng chiều 29.12 cũng là buổi tập cuối của đội để HLV Miura quyết định giữ ai, loại ai.


Lâm Ti Phông (hai tay cầm ghế) sụt sùi khóc và Lê Đức Lương mặt buồn rầu. Ảnh: NT.

Lâm Ti Phông (hai tay cầm ghế) sụt sùi khóc và Lê Đức Lương mặt buồn rầu. Ảnh: NT.

Đặc biệt, trước bữa cơm tối, toàn đội có buổi họp kín với lãnh đạo VFF nên đây cũng được xem là buổi họp chốt danh sách.

Các phóng viên chỉ được vào chụp hình ít phút đầu buổi họp, sau đó được mời ra ngoài. Tuy nhiên, với những biểu lộ cảm xúc riêng của từng cầu thủ, có thể đoán biết được ai là sẽ là người phải ra về.

Khi mà các đồng đội đều có mặt đông đủ ở phòng họp rồi thì tiền vệ Lâm Ti Phông và Nguyễn Tuấn Anh mới đi vào sau cùng.

Nhưng nét mặt buồn bã của 2 cầu thủ này đã gây sự chú ý của phóng viên. Hai khóe mắt của Tuấn Anh đỏ hoe, dù mái tóc dài của anh đã che bớt đi phần nào gương mặt rầu rĩ.

Dường như từ buổi tập trở về khách sạn, Tuấn Anh nhận “tin buồn” nên cả buổi họp, tiền vệ mới ký hợp đồng với Yokohama buồn xo và luôn cúi gằm mặt xuống, né tránh phóng viên chụp ảnh.


Tuấn Anh mặt buồn xo.

Tuấn Anh mặt buồn xo.

Trong khi đó, Lâm Ti Phông đã khóc từ trên phòng khách sạn xuống phòng họp với đôi mắt đỏ hoe. Trong buổi họp, tiền vệ thuộc biên chế Sanna Khánh Hòa vẫn không kìm nổi nỗi buồn, những giọt nước mắt vẫn trào ra và thỉnh thoảng Phông lại đưa tay lên gạt lệ.

Ngồi bên cạnh Phông là hậu vệ Lê Đức Lương, cũng với gương mặt rất buồn. Vì thế mà 3 cầu thủ ngồi cuối cùng phòng họp với gương mặt như “đưa đám” này được nhận diện sẽ bị gạch tên.


Tiền vệ vừa ký hợp đồng với Yokohama hầu như chỉ cúi gằm mặt buồn bã suốt buổi họp.

Tiền vệ vừa ký hợp đồng với Yokohama hầu như chỉ cúi gằm mặt buồn bã suốt buổi họp.

Đúng như dự đoán, Lâm Ti Phông nằm trong 4 cầu thủ bị loại với 3 cái tên nữa là thủ môn Trần Đình Hoàng (Huế), tiền vệ Phạm Xuân Mạnh (SLNA), hậu vệ Trần Duy Khánh (B.Bình Dương).

Trong khi 2 cầu thủ Lê Đức Lương và Nguyễn Tuấn Anh chỉ được đi Qatar nhờ “vé vớt” để phòng hờ chấn thương cho các đồng đội.

Có điều này là vì ông Miura lo sợ với 2 trận giao hữu với U23 Yemen và U23 Nhật Bản ở Qatar nếu có ai bị chấn thương thì vẫn còn 2 cầu thủ để bổ sung.


Tuấn Anh được lãnh đạo VFF động viên cuối buổi họp.

Tuấn Anh được lãnh đạo VFF động viên cuối buổi họp.

Một khi không có thêm ai chấn thương, Tuấn Anh và Đức Lương sẽ bị gạch tên. Vì thế mà 2 cầu thủ của HAGL không giấu nổi sự rầu rĩ.

Thực ra, Tuấn Anh đã bị chấn thương gối hơn 2 tuần qua và mới chỉ trở lại tập luyện cùng đồng đội vào chiều 28.12.

Theo các bác sĩ, dù chấn thương của Tuấn Anh hồi phục rất tích cực nhưng dây chằng chéo trong của anh vẫn rất yếu.

Còn Lê Đức Lương được gọi lên bổ sung nhưng không để lại nhiều ấn tượng với HLV Miura và không được đánh giá cao bằng Nguyễn Văn Dũng ở vị trí hậu vệ trái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại