Nguyễn Thị Chinh: "Nuốt" cơn đau để mang về tấm HCV

Trước khi lên sàn đấu đánh trận chung kết, nữ VĐV Nguyễn Thị Chinh đã phải dùng tới thuốc xịt giảm đau tạm thời ở bả vai và chân.

20 phút trước khi bước lên đài, Chinh khuôn mặt nhăn nhó chạy tới ôm HLV kêu đau bả vai và cẳng chân (bị đau trong trận bán kết). Ngay lập tức, hai thành viên trong ban huấn luyện wushu phải thay nhau massage, thoa dầu nóng. HLV Như Trang lo lắng ra mặt, chỉ còn biết động viên: "Cố lên con, chỉ còn 1 trận đấu, lên võ đài sẽ quên đau ngay".

Chinh dính chấn thương nặng trước trận chung kết.

Khởi động trước trận, cánh tay Chinh vẫn tê buốt, đôi chân run lên. Nén đau, cô gái chạy lại bên thầy, xin dùng thuốc xịt giảm đau tạm thời rồi vội lao lên võ đài. Mình đầy vết thương nhưng bằng nghị lực phi thường, cô gái mới bước sang tuổi 19 vẫn chiến đấu kiên cường, giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ Divine (Philippines), giành tấm HCV hạng cân 48 kg nội dung tán thủ.

"Trước trận em đau lắm nhưng với em không có khái niệm bỏ cuộc. Xịt thuốc giảm đau tạm thời, mọi thứ cũng ổn. Mà lên võ đài rồi, em chỉ biết tập trung đánh, chẳng còn biết đau là gì nữa. Giờ đánh xong rồi mới lại thấy đau. Tuy nhiên, mấy vết đau này chẳng thấm tháp gì so với niềm vui giành được tấm HCV. Tấm HCV này em xin tặng cho bố mẹ, tặng cho người hâm mộ đã luôn cổ vũ em hết mình", Nguyễn Thị Chinh vui sướng.

Dù chấn thương Chinh vẫn chiến đấu kiên cường và thắng thuyết phục 2-0.

Tấm HCV giành được chiều 9/12 trên đất Nay Pyi Taw có ý nghĩa đặc biệt với Chinh bởi đây mới là lần đầu tiên cô gái 19 tuổi này được dự SEA Games. "Em từng hạ Devine nhưng bước vào trận chung kết hôm nay vẫn hơi run bởi đây là lần đầu tiên em dự SEA Games", Chinh hồn nhiên chia sẻ.

Tại giải vô địch thế giới mới diễn ra cách đây ít lâu, Chinh đã đánh bại Devine để giành tấm HCĐ.

Hành trình đến với môn wushu của Chinh cũng thật đặc biệt. Từ lúc là một cô bé nhỏ xíu, Chinh đã mê mẩn võ thuật, chiều chiều mò ra sân xem các lớp học võ của xóm. "Em nhỏ quá, sức khỏe yếu, không được cho vào lớp học võ cùng chúng bạn nên buồn lắm, cứ hay lén đến xem các bạn tập. Mãi cách đây 4 năm, khi các thầy cô đi tuyển, em mới liều đăng ký và trúng, từ đó em kết duyên luôn với môn wushu".

Tấm HCV SEA Games 27 là phần thưởng xứng đáng cho tình yêu võ thuật và tinh thần chiến đấu kiên cường của Chinh.

Những ngày đầu học võ, Chinh mình mẩy ê ẩm đầy vết thương nhưng cô bé không khóc, trái lại còn lấy làm hạnh phúc. Đặc biệt, Chinh luôn giấu bố mẹ những vết bầm tím để tránh chuyện bố mẹ xót con, cấm học võ.

Chinh học wushu bằng tất cả tình yêu nên tiến bộ không ngừng. Đầu năm nay cô bé vừa bước qua tuổi 19 được tuyển vào đội tuyển quốc gia. Chinh xứng đáng được coi là phát hiện của thể thao Việt Nam năm 2013 khi gặt hái cả HCV SEA Games và HCĐ thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại