Người thay David Moyes “dị” gấp chục lần Mourinho

Song Nhi |

(Soha.vn) - Trong giới túc cầu, Mourinho vốn nổi tiếng là lắm chiêu trò. Nhưng Van Gaal, ƯCV số 1 thay David Moyes, còn xứng đáng là bậc thầy của Người đặc biệt.

Câu chuyện được phóng viên Craig Hope kể trên Daily Mail đã lột tả hết bản chất của Louis van Gaal, một con người tự tin, cá tính, cao ngạo nhưng đặc biệt tài năng trong nghiệp cầm quân.

Cách đây 10 năm, trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt ĐT Hà Lan của HLV Van Gaal, Craig Hope có hẹn một cuộc phỏng vấn với Van Nistelrooy ở miền quê nước này. Có rất nhiều phóng viên bản địa ở đó, riêng Hope đặt riêng cho mình một phòng khách sạn trong đêm. Đó là khu vực của Daily Mail và đã được trả tiền trước.

Nhưng khi Hope đang ngồi trong phòng để chuẩn bị các câu hỏi cho buổi phỏng vấn, anh nhận được điện thoại từ bộ phận lễ tân khách sạn. Ở đầu dây bên kia, các nhân viên lễ tân thông báo với Hope: “Anh sẽ phải rời khỏi đây. Ông Van Gaal không muốn anh có mặt ở đây”.

Van Gaal có cá tính lập dị

Van Gaal có cá tính lập dị

Nghĩ rằng nhà cầm quân cá tính này muốn giành phòng với mình, Hope nhã nhặn giải thích rằng anh đã trả tiền trước rồi. Nhưng chỉ ít phút sau, các nhân viên lễ tân đã đến thẳng phòng của Hope. Người giật dây máy tính, người gói ghém hành lý và tống phóng viên của Daily Mail ra đường.

Nhưng đây chỉ là một trong số rất nhiều những giai thoại về bản tính lập dị và cá tính của Van Gaal. Hồi làm việc ở Barca, nhà cầm quân Hà Lan nổi tiếng về tính chuyên nghiệp nhưng lại luôn làm mất lòng tất cả, kể cả Chủ tịch Jose Maria Aznar.

“Lão ấy thì biết quái gì về bóng đá, tốt hơn hết là đi làm chính trị”, Van Gaal chỉ trích Aznar khi vị Chủ tịch này không hài lòng với chính sách tin dùng quá nhiều cầu thủ ngoại ở Barca. Dĩ nhiên, Van Gaal cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời chỉ trích từ NHM khi cho rằng ông không hiểu văn hóa ở Catalan.

Ngay cả khi bị báo giới Tây Ban Nha đánh cho tơi tả, Van Gaal cũng có cách phản ứng rất “dị”. “Các người đã thành công rồi đấy, tôi đi đây”. Van Gaal cho rằng báo giới xứ đấu bò đã đạt được mục đích đẩy ông khỏi Nou Camp bất chấp bảng thành tích không tệ cùng Barca với 2 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua và 1 Siêu Cúp châu Âu.

Van Gaal lập dị nhưng rất tài năng

Van Gaal lập dị nhưng rất tài năng

Trong quãng thời gian làm trợ lý cho Van Gaal, có lẽ Mourinho đã học được không ít chiêu trò từ ông thầy lập dị người Hà Lan để giờ nổi danh trong giới túc cầu với biệt danh “Người đặc biệt”.

Khác với ở Tây Ban Nha, Van Gaal nhận được nhiều thiện cảm hơn ở Đức khi dẫn dắt Bayern. Giai thoại kinh điển của Van Gaal ở sân Allianz Arena là hành động tụt quần để chứng minh ông “có bi”, rõ ràng là mẫu “đàn ông đích thực” khiến nhóm cầu thủ nổi loạn, đứng đầu là Ribery phải sợ xanh mắt mèo.

“Ông ấy làm tôi nhớ tới Felix Magath. Giành chiến thắng không bằng cách kết bạn hay thỏa hiệp với học trò”, GĐĐH Rummenigge của Bayern nhận xét về Van Gaal. Việc nhà cầm quân 62 tuổi này rời Bavaria năm 2011 hoàn toàn do bất đồng với Chủ tịch Uli Hoeness chứ không phải vì lý do chuyên môn.

Man United đang loạn và mất kiểm soát ở phòng thay đồ, hơn lúc nào hết cần một cá tính mạnh như Van Gaal để lập lại trật tự. Dĩ nhiên, ngoài cá tính, tài năng của Van Gaal là không phải bàn cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại