Người Liverpool bất ngờ sỉ nhục nỗi đau Quỷ đỏ

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Một fan cuồng Liverpool vừa xăm cụm từ “Munich ‘58” lên mông kèm dòng tâm trạng trên Twitter.

Thù hận trong tôi lớn hơn sau đêm qua (thời điểm xăm hình)”, CĐV có biệt danh paul_LFC5 cho hay.

Hình xăm của CĐV Liverpool có biệt danh paul_LFC5

Cụm từ “Munich ‘58” hàm ý ám chỉ thảm họa Munich năm 1958 khi máy bay chở Quỷ đỏ gặp tai nạn. Đã có 23 người thiệt mạng trong đó 8 người là cầu thủ Manchester United.

Hành động của paul_LFC5 là rất khó chấp nhận không chỉ với Man Utd mà với cả chính những NHM Liverpool chân chính. Hội CĐV của 2 đội đã lên án paul_LFC5 vô cùng kịch liệt. Fan cuồng này bị thế phải xóa tài khoản Twitter ngay lập tức.

Paul tỏ rõ thái độ thù địch Man Utd trên Twitter

Rõ ràng @ paul_LFC5 là kẻ ngu ngốc nhất ở Anh”, một CĐV lên tiếng.

Cách đây ít tháng, Sir Alex đã lên tiếng chia buồn và ủng hộ gia đình các nạn nhân của thảm họa Hillsborough (đòi sự công bằng trong việc đền bù và truy cứu trách nhiệm dẫn tới thảm họa sập khán đài).

Theo lời huyền thoại Liverpool, Kenny Dalglish thì hồi năm 1989, khi thảm họa Hillsborough diễn ra, chính Sir Alex là người đầu tiên gọi điện yêu cầu giúp đỡ Liverpool.

Thảm họa Munich cũng xứng đáng được tôn trọng như thảm họa Hillsborough

Ngay sau khi thảm họa diễn ra, Sir Alex đã gọi điện thẳng cho chúng tôi yêu cầu hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Những khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra, ông ấy luôn là người có mặt đầu tiên để giúp đỡ”, Dalglish phát biểu.

Trong khi Sir Alex cố gắng vun đắp tình cảm Man Utd – Liverpool như thế thì hành động của paul_LFC5 càng khó chấp nhận. Những hành động phỉ báng nỗi đau của Man Utd hay Liverpool bị Dalglish gọi là sự ô nhục.

Nếu bạn thực sự trải qua những thời điểm như thảm họa Munich 1958, Hillsborough 1989 bạn mới biết gia đình nạn nhân khổ sở đến thế nào”, Kenny Dalglish tiếp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại