Người hùng Man United "đánh bại" băng nhóm tội phạm thế nào?

Triệu Mẫn |

Hiện nay đang là ngôi sao trong màu áo Man United, người ta nhìn lại quá khứ của Rashford để biết được sự cố gắng của cậu lớn đến nhường nào.

1. Mang tiếng là người Manchester nhưng Rashford lại lớn lên ở một trong những khu vực khó khăn nhất thành phố này, nơi chìm trong tiếng súng và cơn bão ma túy.

Một người bạn của cậu đã trở thành thành viên trong băng đảng và anh họ Nicholas cũng bị tù nhiều năm sau khi giết người.

May mắn thay, mẹ của Marcus, bà Mel, 52 tuổi là một tín đồ sùng đạo Kito kiên quyết dạy dỗ nên người, không để cậu đi vào con đường lầm lạc.

“Trong khi nhiều người khác dính vào ma túy và băng đảng, Marcus vẫn giữ được chí hướng của bản thân. Cậu ấy luôn nói rằng: Tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá” – Fabio Viviani, 18 tuổi, một cậu bạn từ thuở thiếu thời cùng tiền đạo Man United cho hay.

Viviani, bạn của Rashford.
Viviani, bạn của Rashford.

Năm 2004, anh họ của Rashford đã dính án 16 năm tù bởi tội giết người. Hiện tại, anh ta đã được ra tù và chứng kiến sự thành công bất ngờ của người em có chí hướng.

“Tôi rất tự hào về cậu ấy, chúng tôi chơi bóng với nhau từ hồi lên 10. Cậu ấy thực sự rất thông mình, không bao giờ gặp rắc rối” – anh bạn Viviani cho biết thêm.

Người họ hàng khác của Marcus cũng chia sẻ: “Mẹ của Marcus rất bảo vệ và giữ gìn con trai. Cô ấy thật sự xinh đẹp và truyền thụ tư tưởng tôn giáo một cách thấm nhuần với cậu để giữ mình thoát khỏi các rắc rối mà những người trong nhà từng dính vào”.

Rashford bây giờ quá quen thuộc với CĐV bóng đá trên toàn thế giới, cậu phá vỡ kỷ lục đứng vững 50 năm của George Best, trở thành cầu thủ trẻ nhất Man United ghi bàn ở đấu trường châu Âu.


Rashford đã thi đấu tốt thời gian qua.

Rashford đã thi đấu tốt thời gian qua.

2. Giờ đây, tất cả những gì mà người ta biết về công việc của cậu là thi đấu thật tốt và hưởng khoản lương có thể lên đến 15.000 bảng/tuần so với 500 bảng như hiện tại.

Pha lập công duy nhất của Marcus Rashford đã giúp cho Man United đánh bại đội chủ nhà Man City với tỷ số 1-0 vào ngày 20/3 ngay trên sân Etihad đã mang lại cho cậu phần thưởng "Bàn thắng đẹp nhất tháng 3" của đội chủ sân Old Trafford.

Nhưng chẳng vì nổi tiếng mà tiền đạo trẻ này quên đi tất cả. Người ta thường xuyên thấy Marcus xuất hiện tại quán cà phê Caribbean gần nhà cũ để tụ tập với bạn bè.

“Cậu ấy thật sự đáng yêu, một trong những đứa trẻ tốt. Có nhiều loại thuốc và cần sa, bóng cười được bán ở đây song cậu từ chối tất thảy” – Hemen Farouq, 31 tuổi, một nhân viên của quán cho biết.

Một người chú của cầu thủ trẻ này cũng tiết lộ: “Marcus đã chơi với quả bóng từ hồi 2 tuổi và luôn muốn trở thành cầu thủ”.

Mel đang là thủ quỹ, cô một mình nuôi lớn Marcus khi bố anh, Robert Rashford thậm chí còn chẳng có tên trên giấy khai sinh của con trai mình.

“Robert không mấy khi gặp gỡ với mẹ con họ, Marcus là chàng trai nhút nhát, đặc biệt nếu xuất hiện vài cô gái xung quanh. Cậu ấy chỉ yêu bóng đá và chơi game máy tính” – Người em họ tiết lộ.

Đầu tiên, cả gia đình cậu sống vùng ngoại ô phía Nam của Withington. Hàng xóm cũ Chris Wallace, 57 tuổi nhận xét: “Trong tất cả các thời gian của 1 ngày, bạn sẽ thấy Marcus xuất hiện với trái bóng”.

Cầu thủ 18 tuổi này chắc chắn phải cảm ơn đội bóng của nhóm thanh niên địa phương Fletcher Moss Rangers, nơi Wes Brown và Dany Welbeck từng hoạt động, đã giúp đỡ khi nhận ra khả năng của cậu.

HLV Ron Jamieson tiết lộ: “Đó là cậu bé tuyệt vời, một người mẹ tuyệt vời đã giữ được tinh thần cho cậu”.

Đồng nghiệp David Horrocks của Ron nói thêm: “Chúng tôi thường đùa về việc cần 2 quả bóng trong mỗi trận đấu bởi Rashford cầm bóng quá nhiều”.


Marcus vẫn sống không ồn ào và giản dị.

Marcus vẫn sống không ồn ào và giản dị.

Khi Marcus lên 9, cả gia đình chuyển đến Wythenshawe, khu phố kinh khủng với việc thanh niên trẻ tuổi hút cần sa và chơi bóng cười 1 cách phổ biến.

Nhiều vấn đề phát sinh, các băng đảng đầy rẫy và tội phạm liên miên. Tháng Ba, một người đàn ông 35 tuổi bị bắn vào đầu khi chỉ trước đó vào tháng Một, một con pitbull đã cắn đứt bàn tay của người phụ nữ.

Những băng nhóm tội phạm hoạt động công khai và chống lại cả chính quyền. Tuy nhiên, tất thảy điều đó dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào với Rashford, cậu vẫn vui vẻ chơi đùa bên ngoài căn nhà của mình.

Năm ngoái, cả gia đình cầu thủ này lại tiếp tục chuyển nhà. Một căn nhà với 4 phòng ngủ trị giá 650.000 bảng đã được Man United thuê cho cả gia đình.

cựu cầu thủ man united
David Beckham
"Sự hào hứng trên thể hiện trên khuôn mặt của Marcus sau khi ghi bàn trước đại kình địch của chúng ta, đó chính là điều mà một đứa trẻ ở độ tuổi đó cho tất cả thấy. Thật sảng khoái và hài lòng khi được chứng kiến điều đó. Chúc mừng Rashford cho một ngày trọng đại ở Manchester United".

Dwyane Simpson, một người bạn của cả nhà tiết lộ: “Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, thật sự. Nhiều người quanh đây trôi dạt vào các băng đảng, Marcus thì không, sự tập trung đó rất đáng nể”.

Sau khi học xong trung học, Marcus tiếp tục với Ashton-on-Mersey, một ngôi trường được tài trợ bởi Man United để nghiên cứu văn bằng BTEC trong thể thao. Ngay khi ghi bàn vào lưới Arsenal, cậu đã quay lại để thi môn học trong trường.

Hiệu trưởng Aidan Moloney chia sẻ cũng phóng viên: “Tôi bước vào phòng sinh hoạt chung vào ngày thứ Hai trước khi đến buổi học thì đã thấy Marcus chơi ở hồ bơi với nhiều chàng trai cùng lớp khác rồi.

Cậu ấy khiêm tốn và chẳng muốn nhiều điều ồn ào sau khi ghi các bàn thắng quan trọng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại