Nghịch lý của Nhà Vua: Muốn lớn phải... nhỏ

Mai Quốc Ấn |

Đôi khi ta muốn lớn thì phải thu mình nhỏ lại. Con rắn cuộn mình trước khi tung ra cú đớp chết chóc. Con hổ thu người trước khi xông đến vồ mồi.

Liverpool đã biết mình là ai trước những đội bóng lớn để giành các điểm số quan trọng nhưng họ lại mất phương hướng trước các đội bóng mà-họ-cho-rằng-nhỏ-hơn-mình.

Không đủ lực để làm một đội bóng lớn

Liverpool hiện đứng thứ 8 trên BXH, với 30 điểm sau 20 vòng đấu.

Trong mùa giải 2 năm trước với Brendan Rodgers, khi chức vô địch đã gần trong tầm tay, The Kop đã chơi thứ bóng đá của một ông lớn.

Họ đá như lên đồng với sự tỏa sáng của Sturridge và Suarez cùng những bàn thắng quan trọng.

Cách Liverpool áp đặt lối chơi xem rất sướng dù đôi khi họ không thể thắng bởi một thế lực "hắc ám" nào đó, như cú trượt chân của Gerrard chẳng hạn.

Đó là một Liverpool "lớn", đủ để khiến các đối thủ run sợ. Một trong các yếu tố cơ bản là tạo sức ép cho đối thủ, chính nhờ một sát thủ trong vòng cấm và chịu chạy. Suarez (và phần nào đó là Sturidge) là mẫu cầu thủ săn bàn như vậy.


Liverpool biết nhún trước các địch thủ mạnh để chiến thắng.

Liverpool biết nhún trước các địch thủ mạnh để chiến thắng.

Rodgers đã mang về những món hàng hớ mang tên Balotteli, Benteke để thay thế Suarez. Và họ đã "nhỏ" đi rất nhanh khi Suarez về với Barca còn Sturridge là khách quen của bệnh viện.

Thừa hưởng "di sản" hoang tàn của Rodgers là một điều không hay ho gì khi Klopp tiếp quản Liverpool. The Kop thiếu những cầu thủ phù hợp với triết lý Rock Metal lẫn sự chuẩn bị đủ thời gian.

Hãy dám chấp nhận mình "nhỏ"

Nếu cơn bão chấn thương không "quét đều" ba tuyến của Liverppol mùa này, có thể Klopp đã không phải đau đầu hay nổi cáu. Khi Mignolet (vốn hay mắc sai lầm) bị chấn thương, lập tức Bogdan vào thay và còn phạm lỗi tệ hại hơn (trận thua Watford).

Skrtel, Flanagan, Enrique đang ở phòng điều trị thì bộ tứ khá nhất của The Kop là Clyn, Lovren, Sakho và Moreno luôn cho các fan cảm giác họ có thể mắc sai lầm bất kỳ lúc nào. Còn hàng tiền đạo thì vắng cả Ings, Sturridge, Origi và còn mỗi một Benteke "chân gỗ".


Nhưng họ lại khó khăn trước các đội chiếu dưới.

Nhưng họ lại khó khăn trước các đội "chiếu dưới".

Với đội hình què quặt như vậy, làm sao Klopp có thể thực sự triển khai Gegenpressing bởi nhân lực để xoay tua coi như không có. Họ đã thất bại trước Watford, Newcatle hay Wesham khi cố chứng tỏ mình là một đội bóng lớn và "chết" vì những pha bóng đơn giản.

Khi họ "nhỏ", những cuộc phản công không có "xe buýt 2 tầng" nào dựng trước khung thành đối phương. Khi họ "nhỏ", họ sẽ không "chết" bởi những pha cầu âu, cho tiền đạo đối phương đánh đầu hay đua sức, thứ làm Liverpool dễ "tổn thương" nhất.

Liverpool đã chấp nhận làm một đội bóng "nhỏ" trong những chiến thắng mang màu sắc phản công trước Chelsea, Man City và Leicester. Khi họ "nhỏ", Benteke có đất dụng võ bằng cách tận dụng duyên ghi bàn của mình như thời còn Aston Villa.

Xài hết công suất Benteke

Công bằng mà nói, Benteke đã có 6 bàn thắng mùa này, và đóng giữ một vai trò nhất định trên hàng công. Nhưng bảo Benteke là một sát thủ có thể tạo áp lực thì không phải. Nếu tôi là Rodgers, Benteke vẫn đá cao nhất trên hàng công nhưng chỉ đáng ra sân ở hiệp 2!

Một sát thủ khéo léo cả chân lẫn đầu khi dứt điểm như Lewandowski hay có bước chạy "xé gió" giống Aubameyang dĩ nhiên là tốt cho Liverpool.

Nhưng vẫn là chưa đủ nếu họ không giỏi chạy chỗ và ban bật với đồng đội. Benteke có duyên ghi bàn không kém 2 sát thủ vừa nêu nhưng các phẩm chất còn lại thì quá tệ.


Klopp cần thêm người để sử dụng Benteke như siêu dự bị.

Klopp cần thêm người để sử dụng Benteke như "siêu dự bị".

Benteke thậm chí không nhanh bằng Origi hay chịu chạy như Danny Ings chứ đừng nói khéo bằng Sturridge.

Ba cái tên này chấn thương nặng nhẹ khác nhau và là thời cơ cho Benteke tỏa sáng như cách anh ghi 2 bàn quan trọng trước Sunderland và Leicester để giành 6 điểm cho đội bóng.

Nhưng Benteke cũng bỏ lỡ 2 cơ hội không thể ngon ăn hơn khi đối đầu với thủ môn của đối phương (gặp Sunderland) và thậm chí... không có cả thủ môn (gặp Leicester).

Muốn xài hết sức Benteke cứ để anh này đá dự bị, sau khi có 1 tiền đạo chịu chạy để phá sức đối phương. 4/6 bàn thắng của Benteke đã diễn ra như vậy và không có lý do gì Klopp không nhận ra điều đó.

Klopp nhận ra nhưng ông không còn nhân sự làm điều đó. Trừ khi ông mang 1 tiền đạo về trong tháng Giêng này, nếu còn muốn đưa The Kop vào top 4!

Liverpool 1-0 Leicester

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại