Nghịch lý: Bóng vàng gọi tên, ĐT Việt Nam ngoảnh mặt

Lupo |

Trong danh sách đề cử QBV Việt Nam 2014 có cái tên Samson. Nhưng dù nhận được vinh dự như thế, cánh cửa ĐTQG vẫn chẳng rộng mở hơn với anh.

Sự tiếc nuối của Kesley

Năm 2012, Huỳnh Kesley là cầu thủ nhập tịch đầu tiên lọt vào danh sách đề cử QBV Việt Nam. Thành tích của tiền đạo gốc Brazil khi đó rất ấn tượng khi đưa Sài Gòn Xuân Thành thăng hạng và bay cao ở V-League.

Quả bóng đồng Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho Huỳnh Kesley. Tiếc là dù đã tiến xa trong việc ghi nhận đóng góp của ngoại binh nhập tịch, các HLV ĐT Việt Nam vẫn nói không với họ.

Huỳnh Kesley cùng gia đình nhỏ. Vợ anh là người Việt Nam.

Huỳnh Kesley cùng gia đình nhỏ. Vợ anh là người Việt Nam.

Suốt những năm tháng đỉnh cao tại V-League, Huỳnh Kesley chỉ một lần được gọi vào ĐT Việt Nam. Bản thân tiền đạo này từng tâm sự: “Tôi luôn khao khát cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Điều tôi mong muốn khi trở thành công dân Việt Nam để mọi người thừa nhận và ghi nhận năng lực của tôi.

Khát khao cháy bỏng của tôi là mỗi lần ghi bàn thắng trong màu áo tuyển, tôi sẽ đưa bàn tay lên ngực, chỗ đấy là quốc kỳ Việt Nam”.

Hoàng Vũ Samson và QBV

Gần 3 năm sau, lại có thêm một cái tên “lai” nữa lọt vào danh sách đề cử: Hoàng Vũ Samson.

Thành tích tại V-League 2014 của Samson quá đỗi ấn tượng. Anh ghi tới 23 bàn thắng cho Hà Nội T&T, san bằng kỷ lục do Almeida lập trước kia.

Bên cạnh đó, Samson còn đường hoàng bước chân vào top 10 chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử V-League.

Tiền đạo gốc Nigeria đôi khi bị gắn với những hình ảnh không đẹp như pha va chạm với Huy Hoàng hay màn “đấu võ” trước Hải Phòng.

Hat-trick của Samson trước QNK Quảng Nam:

Tuy nhiên, sự chuyên nghiệp của Samson là điều khó ai phủ nhận được. Năm 2011, vướng mắc với Hà Nội T&T làm anh mất cơ hội đến Atletico Madrid.

Bất chấp mọi chuyện, Samson vẫn thi đấu nhiệt tình và góp công vào vị trí á quân của đội bóng thủ đô tại V-League 2012 sau đó.

Cách đây ít lâu, nghe tin con gái mất, Samson vẫn kiên cường xin vào sân thi đấu và lập một hat-trick cho Hà Nội T&T trước khi trở về Nigeria lo hậu sự.

So với mặt bằng chung của các tiền đạo nội, Hoàng Vũ Samson tỏ ra thực sự vượt trội. Dù vậy, anh vẫn chưa một lần được gọi lên ĐTQG.

Chờ đợi HLV Miura

Chiến lược gia người Nhật từ trước đến nay được biết đến với phong cách làm việc rất độc lập.

Những sự lựa chọn cho ĐTQG của ông không dựa trên danh tiếng mà căn cứ vào phong độ và khả năng tương thích của cầu thủ.

Vào tháng 6 tới, ĐT Việt Nam sẽ tham dự vòng loại World Cup 2018. Trước những đối thủ mang tầm cỡ châu lục, chiến lược gia người Nhật cần một “sát thủ” thực thụ, tránh lặp lại tình trạng bỏ lỡ cơ hội nhiều như tại AFF Cup 2014.

Quyết định giờ nằm trong tay HLV Miura

Quyết định giờ nằm trong tay HLV Miura

Hoàng Vũ Samson với những phẩm chất của mình sẽ là cái tên đáng để cân nhắc. Vấn đề giờ đây phụ thuộc vào độ “liều” của HLV Miura.

Trong đội hình ra sân trận chung kết World Cup 2014, ĐT Đức có 3 cầu thủ gốc gác nước ngoài là: Ozil, Klose và Jerome Boateng.

Ozil đủ điều kiện chơi cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng quyết định chọn Cỗ xe tăng.

Jerome Boateng thậm chí còn có người anh cùng cha khác mẹ là Kevin Prince Boateng thi đấu cho ĐTQG Ghana.

Trường hợp của Klose đặc biệt nhất. Tiền đạo này là người Ba Lan, lớn lên tại Pháp và đến Đức năm 8 tuổi. Đến bây giờ trong gia đình Klose vẫn giữ thói quen giao tiếp bằng tiếng Ba Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại