Nghĩa cử của Ibra làm xúc động cả Thụy Điển

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Luôn tỏ ra bất cần và nổi loạn nhưng kỳ thực Ibra lại là người có tấm lòng cao cả.

Thụy Điển có một ĐT bóng đá quốc gia dành cho những người có trí tuệ chậm phát triển, được gọi là "Đội bóng vô danh". Họ đã có được quyền đến dự World Cup (dành riêng cho đối tượng này) ở Brazil. Tuy nhiên, ĐT này lại chẳng được các nhà tài trợ quan tâm. Vì thế, việc kiếm đủ tiền bay sang Nam Mỹ thi đấu là vô cùng khó khăn.

Trong một nỗ lực tuyệt vọng, các nhân viên đã tìm đến những danh thủ như Elmander, Kim Kallstrom để xin chữ ký và đem bán đấu giá. Biết được tin này, Ibra đã phát biểu rất quyết liệt: "Họ có thể làm cái quái gì với chỉ vài chiếc áo đấu".

Ibra và các cầu thủ có trí tuệ kém phát triển

Ibra và các cầu thủ có trí tuệ kém phát triển

Và cầu thủ của PSG hỏi chi phí mà "Đội bóng vô danh" cần. Sau đó, anh lập tức chuyển thẳng sang tài khoản của đội số tiền 51.000 USD.

Ibra tâm sự: "Ai cũng có quyền được chơi bóng đá. Tôi rất buồn khi lỡ mất World Cup. Ngay khi nghe tin "Đội bóng vô danh" có cơ hội dự giải đấu tại Brazil, tôi muốn làm mọi cách có thể để giúp đỡ họ. Bây giờ thì tôi có thể góp phần tại World Cup, thông qua những chàng trai đó".

Ibra đã có World Cup của riêng mình

Ibra đã có World Cup của riêng mình

Người quản lý "Đội bóng vô danh" xúc động: "Thật không thể tin nổi. Thật tuyệt vời. Tôi vẫn phải véo bản thân mình để tin rằng đó là sự thật. Nhờ Zlatan mà giấc mơ lớn đã được thực hiện". Những ngày qua, cả đất nước Thụy Điển cũng xôn xao vì nghĩa của của Ibra.

Bạn có thể không thích Ibra vì anh ấy thi đấu cho đội bóng kình địch hoặc vì hình ảnh đầy ngạo nghễ, kiêu hãnh. Nhưng bạn phải thừa nhận chàng tiền đạo cao kều này là một trong những cầu thủ tuyệt nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại