Ngày U23 Việt Nam đối diện với "ác mộng"

Lupo |

Trong quá khứ, cái tên Uzbekistan thường không đem lại niềm vui cho bóng đá Việt Nam.

Từ cấp độ U19 đến ĐTQG, Uzbekistan như một con "ngáo ộp" với Việt Nam. Mỗi khi gặp đối thủ này, các cầu thủ của chúng ta dường như bị "cóng" và để thua khá dễ dàng.

Năm 2012, U19 Việt Nam đã để thua tan tác trước U19 Uzbekistan với tỉ số 0-4 tại giải châu Á. Thành phần lứa cầu thủ năm đó hiện có Quế Ngọc Hải, Thanh Hiền, Huy Toàn và Đỗ Hùng Dũng lên khoác áo U23.

U19 Việt Nam ra về sớm ngay sau vòng bảng với 3 trận toàn thua và 14 bàn để lọt lưới.

Clip U19 Uzbekistan 4-0 U19 Việt Nam:

Đến vòng loại Asian Cup 2015, lá thăm lại đưa Việt Nam đối đầu với Uzbekistan. Lần này mọi chuyện vẫn không khả quan hơn.

Trận lượt đi trên đất khách, ĐT Việt Nam thất bại với tỉ số 1-3. Kết quả đó giúp CĐV nuôi một chút hi vọng tại lượt về.

Clip Uzbekistan 3-1 Việt Nam:

Nhưng tại Mỹ Đình, các cầu thủ áo đỏ chơi lúng túng như "gà mắc tóc" và thảm bại 0-3. Sau trận, thủ môn Tấn Trường còn bị nghi ngờ tiêu cực với các sai lầm sơ đẳng.

Clip Việt Nam 0-3 Uzbekistan:

Có nhiều cách để giải thích cho sự áp đảo của Uzbekistan. Đầu tiên là lối chơi đầy sức mạnh với các cầu thủ chiều cao tốt khiến hàng thủ Việt Nam gặp khó khăn.

Tiếp theo, giai đoạn 2012-2013 là lúc bóng đá Việt Nam đang không có được lực lượng cũng như tinh thần tốt nhất.

Vì vậy, trận đấu chiều nay là cơ hội kép cho U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Miura vừa có thể xóa đi "ác mộng" mang tên Uzbekistan, lại vừa được dịp kiểm tra khả năng chống bóng bổng của mình trước đối thủ "khổng lồ".

Các CĐV đang rất hi vọng vào một kết quả khả quan và lối chơi đẹp mắt của đội tuyển.

Tiền đạo Igor Sergeev rất có duyên với bóng đá Việt Nam. Anh từng sút tung lưới đoàn quân áo đỏ cả khi thi đấu cho U19 lẫn ĐTQG Uzbekistan.

U23 Việt Nam sẽ phải trả giá nếu không phong tỏa được Igor Sergeev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại