Ngày mai, Man Utd gặp Chelsea: Thành bại trong 90 phút

Công Luận |

(Soha.vn) - Mỗi lần đội bóng thành Manchester gặp lại kình địch Chelsea dù là ở sân chơi nào đi chăng nữa thì nó luôn mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc. Và lần này, tại vòng 6 FA Cup hai đội sẽ có một trận đấu quyết định cho thành bại của cả mùa giải.

Nhận thất bại đầy tức tưởi ngay trên sân Old Trafford khi tiếp đón Real trong khuôn khổ Champions League, ước mơ ăn 3 của thày trò HLV Alex Ferguson vỡ vụn ra từng mảnh. Kéo theo đó là cơn khủng hoảng tâm lý của hàng loạt cầu thủ bên phía Man Utd. Và người ta còn rộ lên tin đồn Rooney sẽ ra đi khi niềm tin đã sứt mẻ.

Nhưng bây giờ không còn là lúc để cho Quỷ đỏ ngồi gặm nhấm những chuyện đã qua. Họ cần phải chứng minh cho NHM thấy bản lĩnh của một đội bóng được xếp hàng đại gia ở châu Âu cũng như Premier League.

Đã đến lúc Rooney và các đồng đội tìm lại nụ cười trên môi

Đặc biệt hơn hết là trường hợp của Rooney, đã đến lúc anh đưa ra cho những Manucian thấy được suy nghĩ trong anh lúc này ra sao. Sẽ tiếp tục cống hiến và gắn bó với đội bóng thành Manchester hay là tiếp tục giận dỗi với ông thày người Scotland vì không được ra sân trong đội hình xuất phát trong trận gặp Real.

Xét về đại cục, chiến thắng Chelsea trong trận đấu ngày mai có thể sẽ là chất keo để hàn gắn lại niềm tin đã vỡ nát của Man Utd. Mục tiêu của Quỷ đỏ giờ chỉ còn lại Premier League và FA Cup. Nếu thất bại tại FA Cup, thày trò HLV Ferguson có thể an ủi lẫn nhau bằng ngôi đầu Ngoại hạng. Nhưng khi kết thúc mùa giải như vậy thì có được xem là thành công khi đội bóng thành Manchester luôn miệng tự tin về một cú ăn 3?

Đó cũng chính là sức ép tâm lý đang đè nặng trong suy nghĩ của các chú Quỷ. Chỉ có đánh bại được The Blues thì Man Utd mới có thể tạm quên đi nỗi đau tại Champions League để có thêm nghị lực đi tiếp chặng đường còn đang dở dang phía trước. Vì nào ai biết được điều gì sẽ đến khi tinh thần chiến đấu của Quỷ đang dần kiệt quệ.

Đừng vội lấy khoảng cách 12 điểm với Man City làm cái cớ để Man đỏ có thể vững taam. Premier League vẫn còn 10 trận chưa đấu và mọi chuyện đều có thể xả ra. Man Utd chắc sẽ chưa quên bài học về sự chủ quan ở mùa giải năm ngoái. Như vậy, trận đấu ngày mai gặp các cầu thủ Chelsea có ý nghĩa chẳng kém gì một trận chung kết. 

Chelsea liệu có đủ quyết tâm để chấm dứt những chuỗi ngày buồn của mình?

Nhưng đối thủ của Man Utd lúc này thì sao? Chelsea còn sống khổ hơn Man đỏ gấp bội phần. Những danh hiệu cứ thế lần lượt trôi qua tầm tay của đội chủ sân Stamford Bridge. Từ một đội bóng là ƯCV nặng ký trong mọi cuộc chơi, Chelsea trở thành kẻ chuyên đón nhận thất bại. Khởi đầu là Community Shield, Siêu Cup châu Âu, Cup vô địch các CLB thế giới rồi tiếp theo là Champions League và nguy cơ bị loại nốt khỏi Europa League cũng đang dần hiện hữu trước mắt. Chưa kể tới việc, Premier League cũng khong còn chỗ cho Chelsea đua tranh. Vậy thì FA Cup là cứu cánh duy nhất cho Chelsea để vớt vát một mùa giải thảm bại.

Nhiệm vụ của thày trò HLV đã quá rõ ràng thế nhưng, có làm được hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Chẳng cần phải nói nhiều hơn ai cũng rõ, nội bộ của Chelsea giờ đang rối như canh hẹ. Trên dưới lục đục, cầu thủ bất tuân HLV, CĐV chán ghét người cầm quân vì thành tích thi đấu bết bát… mọi thứ như chống lại đội quân áo xanh thành London.

Điều duy nhất khiến những trái tim tin yêu Chelsea có thể bấu víu vào chắc có lẽ là cái tôi, lòng tự trọng ẩn trong mỗi cầu thủ của The Blues. Lúc này chỉ có có một hy vọng duy nhất rằng những con người trong phòng thay đồ của Chelsea có thể một lần chung sức chung lòng với nhau để chiến đấu. Và cũng mong rằng, những người khoác áo xanh thành London không muốn kết thúc mùa giải với đôi bàn tay trắng tinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại