Ngài Alex đang “rẻ rúng” nhân tài Rooney

Trần Chân |

(Soha.vn) - Phải chăng ngài Alex đang muốn quăng viên ngọc báu Wayne Rooney xuống hố sâu của sự thất vọng hay sao mà lại xếp anh ở vị trí tiền vệ?

Nhớ về 3 năm trước, khi Ronaldo đã rời khỏi Manchester, Wayne Rooney còn được sánh ngang hàng với những siêu sao như Messi hay CR7. Anh là một hình mẫu điển hình cho những ai muốn thi đấu ở vị trí tiền đạo. Và cho đến thời điểm này, "chàng Shrek" vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất tại Old Trafford. Ngay như mùa bóng trước, Wayne tiếp tục đóng vai là mũi nhọn tấn công xuất sắc với 27 bàn thắng được ghi. 

Nhưng có một vấn đề, Sir Alex sau nhiều lần "quăng quật" đẩy đưa Rooney chơi khắp mọi vị trí trên sân để rồi tài năng của anh chỉ có thể phát triển về chiều rộng mà thiếu tính chuyên sâu. Đến thời điểm này, Rooney chẳng những để cho Messi, Ronaldo bỏ xa về các thành tích cá nhân mà còn mất luôn cái danh hiệu tiền đạo xuất sắc. Thay vào đó, ngài Alex gán cho anh một chức danh mới, tiền vệ Wayne Rooney.

Trong trận  gặp Stoke hồi cuối tuần trước, ngài Alex đã mang đến cho khán giả một bất ngờ thú vị khi xếp Rooney đá cặp với M.Carrick ở vị trí tiền vệ trung tâm. Và thật tuyệt vời, “chàng Shrek” đã có một ngày thi đấu thành công ngoài dự kiến ở một vị trí mới. Đó cũng có thể là cơ sở giúp cho ngài Alex tiếp tục xếp anh chơi như một tiền vệ thực sự.

Ngài Alex đang “rẻ rúm” nhân tài Rooney

Ngài Alex đang toan tính điều gì khi đẩy Rooney về đá tiền vệ?

Trận đấu với West Ham vừa qua, thêm một lần nữa Rooney được ngài Alex xếp đá ở vị trí hộ công cho Van Persie. Chưa biết hay hoặc dở ra sao, NHM ngay lập tức đặt ra rất nhiều nghi vấn. Có người nói, Rooney cần phải học đá ở vị trí tiền vệ nếu muốn ở lại Old Trafford. Cũng có ý kiến cho rằng, ngài Alex đang “đày đọa” Rooney và những ngày tháng anh còn thi đấu cho Man Utd không còn nhiều.

Chẳng rõ Rooney đang tỏ ý chống đối với ngài Alex hay  thực sự anh không quen với việc chơi ở hàng tiền vệ nhưng quả thực, 71 phút thi đấu trên sân Upton Park là quãng thời gian rất đáng thất vọng của Rooney.

Thi đấu mờ nhạt trong suốt khoảng thời gian được đứng trên sân, chỉ thực hiện được 1 lần chạm bóng trong khu vực 16m50 của đối phương, R10 gần như mất dạng ở truyến trên của Man Utd. Quả thực tiền vệ không phải là vị trí sở trường của Wayne. Hãy làm một phép so sánh để thấy được điều này.

Ngài Alex đang “rẻ rúm” nhân tài Rooney

Bảng thống kê những đóng góp của Michael Carrick và Wayne Rooney trong trận gặp West Ham

Rõ ràng mọi chỉ số đều nghiêng về phía M.Carrick. Tất nhiên, không thể mang một tiền vệ thực thụ với 31 năm tuổi đời ra để so sánh với một chàng “diễn viên đóng thế”. Nhưng nói vậy để thấy, nhận định "Anh ấy có tất cả những phẩm chất mà bạn cần phải có ở một cầu thủ tiền vệ trung tâm" của ngài Alex có vẻ như đã sai.

Rõ ràng, thân làm tiền đạo thì không thể một sớm một chiều biến Rooney trở thành một tiền vệ trung tâm. Dẫu cho Rooney cũng đã quen với việc làm nền cho người khác bằng lối chơi dũng mãnh của mình nhưng không có nghĩa R10 sẽ cày kéo tốt ở tuyến dưới. Nhìn như hình vẽ bảng thống kê ở dưới đây, số điểm chạm bóng của Rooney khá thưa thớt và không làm nổi bật rõ được vị trí của mình trên sân.

Tiền vệ Wayne Rooney có xu hướng chơi hơi thiên về bên cánh trái, đây là  lối  mòn tư duy sau nhiều ngày anh thi đấu ở vị trí tiền đạo trái. Và chủ yếu "loanh quanh" ở khu vực giữa sân không hỗ trợ được gì nhiều cho Van Persie trên mặt trận tấn công. Quả thực, Rooney đã không thể làm tròn vai trong trận đấu này.

Ngài Alex đang “rẻ rúm” nhân tài Rooney

Số điểm chạm bóng trên sân của Rooney (trái) và Michael Carrick (phải)

Thi đấu không thành công và bị thay ra ở phút thứ 71, rõ ràng Rooney chẳng mấy vui vẻ với chuyện này vì trong tâm niệm của anh, tiền đạo mới là vị trí mong muốn.  Rooney đã nói: "Khi tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận với vai trò của một tiền vệ trung tâm, tôi  cảm thấy thích thú với nó. Tôi nhận được nhiều bóng, tôi tham gia tấn công khá tốt và sau khi trận đấu kết thúc, tôi còn nghĩ về việc chơi ở đó vĩnh viễn. Nhưng tôi chỉ muốn thực hiện điều này ở phần cuối sự nghiệp của tôi. Điều tôi cần là được chơi ở vị trí tấn công bởi vì tôi vẫn có thể ghi thêm nhiều bàn thắng”.

Nhưng đó là mong muốn riêng của Rooney còn cách nghĩ của ngài Alex có tương đồng với anh hay không thì là vấn đề khác. Quả thực, chẳng một ai có thể hiểu rõ R10 như ông thầy người Scotland và việc xếp R10 ắt hẳn là có ẩn ý sâu xa. Nhưng chắc chắn một điều, quyết định của Alex Ferguson chỉ khiến cho bản năng sát thủ Rooney ngày càng mai một. Ngay như huyền thoại bóng Anh – Alan Shearer cũng cảm thấy bất bình về chuyện này và anh để ngỏ cho ngài Alex một câu hỏi: “Tôi đang tự hỏi nếu Rooney tịt ngòi 10 trận như Van Persie gần đây, HLV sẽ làm gì với cậu ấy”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại