Neymar: "Tôi là một đứa trẻ đầu to"

Trong cuốn sách sắp lên kệ “Me llamo Neymar” (Tôi tên là Neymar) vào ngày 26/02 tới đây, Neymar đã chia sẻ những điều bình dị nhất về cuộc đời mình…

Làm một cuốc xe đến sân tập

Neymar vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ đầu to. Chính anh đã nhận xét về mình như vậy trong cuốn sách có tựa đề tiếng Tây Ban Nha “Me llamo Neymar”. Anh lên chức bố năm 19 tuổi nhưng vẫn cảm thấy mình còn non trẻ lắm:

“Tôi rất nhớ những ngày đá bóng trên đường phố, cười nói với bạn bè, chơi mấy trò điện tử. Tôi nhớ những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc. Nhờ ơn Chúa và cha mẹ mà tôi được đủ đầy như thế”.

Chính vì ở không xa so với khu tập luyện của Barcelona nên thỉnh thoảng Neymar đi xe đạp thay vì ngồi xế hộp. Anh không sợ mọi người chê cười vì nó vừa rèn luyện sức khỏe vừa bảo vệ môi trường.

Những món ăn mà ông bố trẻ ưa thích vẫn là những món ăn truyền thống của Brazil: “Tôi sinh ra đơn giản và cũng sống đơn giản. Bàn ăn ưa thích của tôi gồm những món như đậu, thịt bò, khoai tây chiên…

Còn gì nữa không nhỉ? À, từ nhỏ tôi đã rất khoái các loại bánh quy và kem. Trong nhà của tôi luôn có một tủ lạnh để toàn kem là kem!”.

Neymar khoe cơ thể săn chắc và hình xăm khi chụp quảng cáo đồ lót

Neymar khoe cơ thể săn chắc và hình xăm khi chụp quảng cáo đồ lót

Là chúa quên đồ

Không những mang một tâm hồn con trẻ, thích tếu táo, đùa vui mà Neymar còn là một người hay quên. Anh quên từ trang phục thi đấu cho tới những tấm huy chương nhận được.

Nếu không mang về nhà, thì đảm bảo rằng bất kỳ những gì mà chân sút của Barca để lại cũng đều “bốc hơi” hết vì những fan cuồng nhiệt luôn săn đón và bám đuổi anh. “Tôi đã bị mất cả bộ quần áo thi đấu trong ngày ra mắt Barca. Tôi đã để nó ở trong phòng thay đồ sân Nou Camp.

Không chỉ có quần áo! Tôi cũng để quên nhiều thứ khác, trong đó có một huy chương ở Thế vận hội London 2012 tôi để quên trong phòng thay đồ khách sạn. Tôi cũng quên luôn một huy chương khác (Copa America) khi đến Argentina…”, Neymar nhớ lại.

Neymar trong màu áo ĐT Brazil

Neymar trong màu áo ĐT Brazil

Không… sợ chết

Neymar thích du lịch. Và kể cả không thăm thú ở đâu thì anh cũng thường xuyên đi máy bay cùng đồng đội đi thi đấu. Trong khi các đồng đội ngồi chưa kịp ấm chỗ thì “tiểu Pele” đã tranh thủ… đánh một giấc ngon lành.

Chính vì “ngủ say như chết” nên Neymar tránh được khối thứ rắc rối trong một chuyến bay. Anh kể lại: “Có một lần, máy bay của chúng tôi gặp thời tiết xấu. Nhiều người khóc lóc, có người thì cầu nguyện.

Nhưng tôi thì vẫn ngủ say như một thiên thần. Các đồng đội đánh thức tôi khi sự cố đi qua, tôi thấy mắt họ vẫn còn ướt và hỏi những gì vừa xảy ra. Họ đã tức giận và ghen tỵ vì tôi không phải cảm nhận khoảng thời gian kinh khủng như họ vừa trải qua”.

Có tình yêu mới?

Hồi còn ở Santos, Neymar nổi tiếng là một anh chàng đào hoa. Anh vừa tuyên bố chia tay người đẹp tuổi teen Bruna Marquezine vào ngày 14/02 vừa qua sau 1 năm yêu đương.

Khi chụp hình quảng cáo cho hãng Nike mấy ngày trước, người ta thấy tiền đạo của Barca luôn có một chân dài tóc nâu đi cùng.

Thậm chí hai người còn cầm tay nhau trò chuyện vui vẻ ở chốn đông người. Đây có phải là bóng hồng mới của Neymar hay đơn giản chỉ là “bạn” như anh vẫn thường nói để phủ nhận những tin đồn tình cảm?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại