Neymar: “Quý tử” cũng phải “cày”

A Tử |

(Soha.vn) - Không có chuyện Neymar được đối xử như một ông Vua con tại Barcelona.

Phải mất gần 2 năm trời và cạnh tranh khốc liệt với đại kình địch Real Madrid, Barcelona mới chiêu mộ thành công Neymar. Không thể tả hết niềm vui của Chủ tịch Sandro Rosell, khi có được ngôi sao duy nhất hội tụ những phẩm chất thiên tài để trở thành một Messi mới, thậm chí còn vượt cả đàn anh người Argentina trong tương lai không xa. Khi Messi dính chấn thương và nhận bệnh án nghỉ ít nhất đến hết năm nay, nghiễm nhiên Neymar được xem là người thay thế hoàn hảo cho La Pulga.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự vắng mặt của Messi lại là điều “may mắn” cho Neymar. Bởi lẽ, “Tiểu Pele” sẽ được thoải mái phô diễn những tố chất trời phú của mình và trở thành đích đến chủ yếu của những pha kiến tạo từ các đồng đội. Điều đó cũng có nghĩa, thành tích ghi bàn của Neymar sẽ được nâng cao trong quãng thời gian Messi ngồi chơi xơi nước.Với giá trị và năng lực siêu việt của mình, Neymar xứng đáng được toàn đội phục vụ theo cách như vậy.

 	Neymar (trái) sẽ “sinh hư” nếu được nuông chiều

Neymar (trái) sẽ “sinh hư” nếu được nuông chiều

Song, cũng giống như một ông bố nghiêm khắc, HLV Tata Martino không muốn biến cậu “quý tử” Neymar thành “trung tâm của vũ trụ”. Thay vào đó, nhà cầm quân người Argentina đơn giản vẫn xem bản HĐ trị giá 57 triệu euro là một trong những mắt xích trong đội hình Barca chẳng hơn chẳng kém. Không có chuyện được cung phụng như một ông “vua con” ở Santos, Neymar phải tập trung phục vụ cho lối chơi của toàn đội.

Ở 2 trận gần nhất gặp Granada và Ajax, Barca được hưởng 3 quả penalty nhưng không lần nào thiên tài người Brazil được trao cơ hội ghi bàn trên chấm 11m (Fabregas, Iniesta, Xavi thực hiện). Khó có thể nói, Neymar không bứt rứt khi số bàn thắng của anh sau 19 trận kể từ đầu mùa vẫn dừng lại bằng đúng số ngón tay trên một bàn tay.

Mặc dù vậy, cũng phải thừa nhận sự tinh tế của ông thầy Martino trong việc hài hòa lợi ích của cả tập thể. Trong một tập thể gồm hầu hết là những công thần giúp Barca giành vô số danh hiệu ở nửa thập kỷ qua, một loạt mâu thuẫn sẽ bùng phát bất cứ lúc nào nếu như Tata quá nuông chiều hay thiên vị một vài cá nhân.

Ngay cả Messi mùa này cũng hơn một lần phải chấp nhận ngồi dự bị theo mệnh lệnh của ông thầy đồng hương. Vậy thì chẳng có gì lạ, khi Neymar – “cậu con út” đầy năng khiếu trong đại gia đình ở Nou Camp – cũng phải “lao động” bình thường như các đàn anh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại