Newcastle vs Chelsea: Ta chẳng sợ ai

Công Luận |

(Soha.vn) - Được quay về thi đấu trên sân nhà St. James Park cùng với sự bổ sung hùng hậu sau kỳ chuyện nhượng thành công, “Chích chòe” có thể vỗ ngực mà nói: Sao phải sợ Chelsea!?

22h00 ngày 2/2/2013 trên sân St. James Park: Newcastle vs Chelsea

Ở “phiên chợ” Đông vừa qua, Newcastle là một trong những đội bóng Anh gặt hái được nhiều thành công nhất. Tuy không phải là những bản hợp đồng “bom tấn” nhưng việc thu nạp thêm 5 cầu thủ của Ligue1 cũng ít nhiều tạo nên sự vững chắc cho đôi chân của những chú chim “Chích Chòe”.

Sau khi thu nạp tới 3 hậu vệ (Mathieu Debuchy, Mapou Yanga-Mbiwa, Massadio Haidara) và 2 tiền vệ (Moussa Sissoko, Yoan Gouffran) HLV A. Pardew muốn xây dựng một Newcastle thành một đội bóng có chiều sâu và thực sự kiên cố. Tuy nhiên, thời gian không có nhiều để cho The Magpies đủng đỉnh tập luyện và làm quen những nhân tố mới vì trước mắt họ, Chelsea đang đứng chờ.

Papiss Cisse sẽ lại lập công cho đội nhà?

Và trước khi nhìn về một viễn cảnh xa xôi, thày trò HLV Pardew cần nhìn thẳng vào thực tế, mới thắng được 1 trong 6 trận gần nhất (1 hòa và 4 thua). Dẫn đến hệ quả là Newcastle hiện đang đứng ở vị trí thứ 15 trên BXH, không xứng với một đội bóng có bề dày lịch sử như đội chủ sân St. James Park. Và tối nay họ sẽ phải gặp Chelsea, một đối thủ vẫn thường gieo những kỉ niệm buồn cho “Chích Chòe”

Trong 29 lần gần nhất hai đội gặp nhau, Chelsea đã 16 lần hưởng trọn niềm vui còn đội nhà chỉ có 6. Và lần gần nhất Newcastle giành được chiến thắng trước The Blues tại St. James Park cũng từ tháng 5/2006 với pha lập công duy nhất của Titus Bramble. Có thể thấy, đội quân áo xanh thành London là một đối thủ không dễ “xơi” chút nào. Nhưng Chelsea với một bộ dạng méo mó như hiện tại thì đội bóng thuộc thành phố Newcastle hoàn toàn có quyền hy vọng về một chiến thắng.

Còn nhớ, cuối mùa năm ngoái, Newcastle cũng đã đánh bại được Chelsea ngay tại Stamford Bridge với hai pha lập công đẹp như mộng của Papiss Cisse. Và với niềm tin đã trở lại khi cách đây ít ngày, “Chích Chòe” đánh bại các cầu thủ Aston Villa ngay tại Villa Park. Cùng với sự góp mặt của nhiều nhân tố mới thì chẳng có lý do gì khiến cho The Magpies phải sợ The Blues.

Chelsea đã nhiều lần phải ôm hận, nay thêm một lần cũng có sao!

Vì nhìn vào Chelsea lúc này người ta không còn thấy hình ảnh của một đại gia hàng đầu châu Âu cũng như Premiership nữa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, The Blues đang đi với những bước chân tập tễnh. Giờ đã chẳng còn một CĐV lạc quan nào của sân Stamford Bridge tin vào việc ông thày người TBN làm nên chuyện, họ chỉ mong sao Chelsea vẫn có mặt ở Top4 đã là một nỗi mừng vui.

Hai trận hòa trước Southampton và Reading đã bộc lộ quá nhiều yếu điểm trong sơ đồ chiến thuật của Chelsea cũng như trong cung cách thi đấu của đội bóng thành London. Người ta nói nhiều về sự chủ quan, thái độ khinh thường đối thủ của một gã nhà giàu. Tỉ số hòa có lẽ chưa đủ sức răn đe những nhân vật tại Chelsea, đã đến lúc Newcastle dội một gáo nước giúp cho “Quỷ xanh” thành London tỉnh ngủ.

Và cũng không rõ, Demba Ba – người nhiều khả năng sẽ được bố trí đá cao nhất trên hàng công của Chelsea, anh có vui mừng khi nã đạn vào lưới nhà? Đây sẽ là một cuộc hội ngộ và cũng là trận đấu của hai người đồng hương Demba Ba và Papiss Cisse, ai hay hơn người đó sẽ mang về chiến thắng cho đội nhà.

Dự đoán: Newcastle 2-1 Chelsea

Thông tin lực lượng:

+Newcastle: Hatem Ben Arfa (gân khoeo), Dan Gosling (đầu gối), Danny Simpson (ngón chân), Ryan Taylor (đầu gối) và Haris Vuckic (đầu gối) đều phải ngồi ngoài.

+Chelsea: Khả năng ra sân của Petr Cech còn bỏ ngỏ, David Luiz vẫn chưa lành chấn thương mắt cá và Eden Hazard thực hiện nốt án phạt 3 trận cũng chưa thể ra sân.

Đội hình dự kiến:

 

Bảng xếp hạng Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại