Nên nhớ, Malaysia là “Vua" ngược dòng!

Tùng Lâm |

Dù đã thắng 2-1 ngay trên sân khách, ĐT Việt Nam vẫn phải biết rằng Malaysia luôn biết cách lật ngược thế cờ.

Trong nhiều năm qua, cho dù đang ở đỉnh cao hay khủng hoảng, Malaysia luôn là một đối thủ khó chịu với mọi đội bóng Đông Nam Á.

Một trong điều đáng sợ nhất ở Những chú hổ (biệt danh ĐT Malaysia) là khả năng lật ngược tình thế đáng nể.

Nhắc đến chuyện bị thua ngược, có lẽ người Thái ôm hận nhiều trước Malaysia nhất.

Ở AFF Cup 2004, Thái Lan khi đó là ĐKVĐ, lại đang hưng phấn sau thắng lợi 8-0 trước Đông Timo, bất ngờ bại dưới tay Những chú hổ.

Malaysia từng không ít lần ngáng chân Thái Lan

Malaysia từng không ít lần ngáng chân Thái Lan

Chaikamdee đưa ĐT đến từ xứ sở triệu voi dẫn trước 1-0. Để rồi vào hiệp 2, Khalid lập cú đúp trong 3 phút, giúp Malaysia thắng lại 2-1.

Tại SEA Games 2009, U23 Thái Lan cũng đang là đội ĐKVĐ, lại gặp Malaysia ở vòng bảng.

Lần này, vị thế của người Thái cho phép chọn đối thủ ở bán kết. Sau khi dẫn bàn, họ đá rất ung dung.

Nhưng rồi chỉ trong vỏn vẹn 10 phút cuối, Malaysia ghi 2 bàn. U23 Thái Lan thua và dừng bước sau vòng bảng.

Việt Nam chưa phải nếm trái đắng mang tên “lội ngược dòng” trước Malaysia. Tuy nhiên chúng ta cũng đã có 2 phen bị Những chú hổ làm hú vía.

Một lần tại SEA Games 2003, U23 Việt Nam dẫn 3-1 đến phút 84. Rồi bỗng dưng người Mã có liền 2 bàn thắng để san bằng cách biệt.

May mắn là Phan Thanh Bình đã lập công ấn định tỉ số 4-3 ở những giây cuối.

Lần khác diễn ra ở AFF Cup 2008, 2 lần vươn lên là 2 lần ĐT Việt Nam bị gỡ hòa. Phải nhờ đến bàn thắng “trời cho” từ khoảng cách hơn 70m của Vũ Phong, chúng ta mới hạ gục được ĐT Malaysia.

Trận đấu Việt Nam phải nhờ phút "thần kỳ" của Vũ Phong để chiến thắng:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Hãy cùng đi tìm nguyên nhân tại sao Malaysia lại hay thành công trong việc vượt qua hoàn cảnh bị dẫn trước đến thế.

Sức mạnh và sự kiên trì là 2 đặc trưng trong lối chơi của Những chú hổ và cũng chính là bí quyết làm nên những cuộc lội ngược dòng.

Về cuối trận, khi mà các đối thủ đã mệt nhoài và bắt đầu mắc sai lầm, Malaysia vẫn sung mãn, liên tiếp tổ chức tấn công không nghỉ. Khi đó, các cơ hội ghi bàn dành cho người Mã xuất hiện rất nhiều.

Trong trận bán kết lượt đi cách đây ít ngày, dù thể lực đã tốt hơn xưa khá nhiều, ĐT Việt Nam vẫn có những phút bù giờ đầy hồi hộp khi bị Malaysia ép sân.

Bởi những lẽ đó, thầy trò HLV Miura phải nhập cuộc một cách trận trọng ở trận lượt về. Khi Malaysia đã chơi kiểu không còn gì để mất, mọi chuyện “điên rồ” nhất đều có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại