"Mưa bàn thắng", HAGL đè bẹp QNK Quảng Nam

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng với sức lực có hạn, QNK Quảng Nam bị HAGL đè bẹp trên sân nhà Tam Kỳ với tỉ số 5-3.

Khi các khán giả trên sân Tam Kỳ chưa ổn định chỗ ngồi thì bàn thắng đã được ghi. Buồn thay, đội ghi bàn lại là Hoàng Anh Gia Lai. Phút 2, từ pha đá phạt góc của Anh Tuấn, bóng lộn xộn trong vòng cấm và trung vệ Văn Pho nhanh chân dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng sớm khiến cho trận đấu trở nên sôi nổi với thế trận đôi công được tạo lập. Phút 8, Adamu Yahaya có cơ hội dứt điểm ngay trước vòng cấm song thủ thành Bassey Akpan đã kịp thời khép góc.

Tình huống như cảnh tỉnh hàng hậu vệ đội khách để rồi họ thi đấu với sự tập trung cao hơn. Các đường lên bóng của QNK Quảng Nam thường qua chân của Đinh Thanh Trung và cầu thủ gốc Hà Tĩnh này đã quấy rối rất tốt hàng phòng ngự đối phương. Dẫu vậy, sự sắc bén trong những pha dứt điểm là điều mà các cầu thủ chủ nhà còn thiếu.

Trong khi đó, lối đá tấn công của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu dựa vào sự độc lập và sức mạnh của Timothy Anjembe. Và khi cựu tuyển thủ U23 Nigeria chưa phát huy hiệu quả thì một lần nữa Văn Pho lên tiếng. Phút 36, Timothy đánh đầu chiến thuật để đội trưởng của Gỗ tung cú sút má ngoài hiểm hóc nhân đôi cách biệt trận đấu.

Ngay sau khi hiệp hai bắt đầu được hai phút, Timothy Anjembe nâng tỉ số lên 3-0 với cú sút trái phá bằng chân phải sau đường chuyền mở cánh của Hoàng Thiên. Không còn gì để mất, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo dồn toàn lực lên tấn công. Chưa đầy năm phút sau đó, Thanh Trung có hai pha dứt điểm liên tiếp, đáng tiếc cột dọc và sự xuất sắc của thủ môn Akpan đã lấy đi bàn thắng của đội chủ nhà.

Tấn công nhiều, rút cuộc đội chủ sân Tam Kỳ cũng được đền đáp. Phút 58, Đinh Thanh Trung tung cú sút bên ngoài vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ Hữu Long đổi hướng khiến thủ môn Akpan bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ba phút sau đó, Timothy trả lễ cho đồng đội khi căng ngăng chuẩn xác để Hoàng Thiên dễ dàng nâng tỉ số lên 4-1. Thua quá đậm, QNK Quảng Nam dâng cao đội hình và để lỏng ở hàng phòng ngự. Không khó khăn để các học trò HLV Choi Yoon Gyum có bàn thắng tiếp theo. Phút 67, Timothy và Felix đã làm tất cả những công đoạn khó khăn nhất rồi kiến tạo để Bùi Trần Vũ hạ gục thủ môn Ngọc Tú ghi bàn thắng thứ năm cho đội nhà.

Những phút sau đó, HLV của HAGL gia cố hàng phòng ngự bằng cách tung Đoàn Văn Sakda và Văn Nhiên vào thay cho Felix và Anh Tuấn. Việc các cầu thủ khách lùi sâu phòng ngự là cơ hội để QNK Quảng Nam gia tăng sức tấn công. Phút 83, họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-5. Thanh Vân chuyền bóng thuận lợi để Annas David thực hiện pha dứt điểm tinh tế tung lưới thủ thành Akpan. Năm phút sau, chính Annas David chuyền bóng chiến thuật để Amadu Yahaya ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà.

Những phút ít ỏi còn lại không đủ để các học trò của HLV Vũ Quang Bảo làm nên điều thần kỳ và đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà. Với Hoàng Anh Gia Lai, ba điểm giành được ở trận đấu này giúp họ vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

QNK Quảng Nam: Ngọc Tú – Trọng Bình, Ngọc Nguyên, Hải Anh, Đình Thắng (Thanh Vân 46’) – Yahaya, Thanh An (Trung Sơn 65’), Văn Vinh (Ngọc Thông 76’), Thanh Trung – David, Henry.

HAGL: Akpan – Văn Pho, Hữu Long, Ngọc Luận – Anh Tuấn (Văn Nhiên 78’), Hoàng Thiên (Sakda 65’), Helio, Trần Vũ, Văn Long – Felix (Thái Học 72’), Timothy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại