Mourinho học lái xe tăng, David Moyes đi đóng phim

Tùng Lâm |

(Soha.vn) - Mùa giải Premier League vất vả đã kết thúc. Các HLV đều có các kế hoạch khác nhau. Từ Mourinho, Pellegrini,…đến David Moyes.

Mourinho:

Chiến thuật “xe bus” thất bại khiến Chelsea trắng tay, Mourinho phải tìm giải pháp mới cho đội bóng. Liền đó ông lại xem được đoạn clip Rooney sút nổ tung một chiếc xe. Tình hình trở nên khá căng.

Mất nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng Người đặc biệt đã quyết định xin chủ tịch Abramovich sang Nga du học. HLV người BĐN sẽ nghiên cứu các loại xe tăng và xe bọc thép mới nhất. Dự kiến trong mùa giải mới Mourinho sẽ khiến các đối thủ ở Premier League bất lực trước khung thành.

Không xe bus thì xe tăng

Không xe bus thì xe tăng

Brendan Rodgers:

HLV này đã tạo nên một Liverpool vũ bão, nhưng vẫn chưa đủ để vô địch. Ông sẽ dành cả mùa hè để nghiên cứu về…thời tiết toàn thế giới. Tất cả những cơn lốc, trận bão lớn nhất sẽ được Rodgers phân tích và mô phỏng vào chiến thuật của Liverpool.

Chưa hết, HLV người Bắc Ireland này còn tìm mua các cầu thủ sinh ra ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt. Vì theo ông, lớn lên cùng bão sẽ có thể thi đấu như vũ bão. Hiện tại thì Rodgers đang nghiên cứu khu vực biển Caribbean. Sắp tới ông sẽ chuyển sang các vùng khác và Việt Nam, vốn nằm trong vùng nhiều bão, chắc chắn được chú ý. Các cầu thủ ở V-League hãy sẵn sàng nào!

Một năm hơn chục cơn bão, Việt Nam sẽ là mỏ cầu thủ cho Liverpool

Một năm hơn chục cơn bão, Việt Nam sẽ là mỏ cầu thủ cho Liverpool

Pellegrini:

Vừa có được danh hiệu cùng Man City, Pellegrini được chủ tịch CLB tặng cho vài món quà rất lớn. Nhưng niềm vui lại đi liền với nỗi lo. Ông chủ Mansour đã bơm 500 triệu bảng vào quỹ chuyển nhượng của CLB với phương châm: “Bị phạt 50 triệu thì ta tiêu gấp mười lần”.

HLV người Chile phải tiêu hết chỗ 500 triệu này trong mùa hè này để thể hiện độ đại gia của Man City. Còn nữa, cầu thủ mua về phải trên 50 triệu để chứng tỏ tiền phạt UEFA “chẳng bằng 1 hợp đồng”. Pellegrini bắt đầu thấm thía ý nghĩa của câu: Người giàu cũng khổ.

Ở với tỉ phú là phải biết tiêu tiền

Ở với tỉ phú là phải biết tiêu tiền

Wenger:

Trái với 3 người đồng nghiệp trên, Wenger vẫn còn trận chung kết cúp FA trong tay. Ông đang cùng các học trò ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến này. Sợ Arsenal đi vào vết xe đổ của Liverpool nên Giáo sư đã lên một kế hoạch khá mê tín.

“Tôi yêu cầu toàn đội không được nhắc đến các từ: trượt ngã, trượt chân, trượt vỏ chuối, xảy chân, vấp ngã, thất bại, trắng tay, 9 năm, dớp, tiếc nuối,….”, Wenger phát biểu.

Trong lúc Giáo sư đang say mê diễn thuyết thì Ozil ngắt lời: “Dạ thưa thầy, thầy vừa mới nhắc đến tất cả các từ mang điềm gở đấy xong”. Cuộc họp của Arsenal lập tức giải tán. Khá đen cho Wenger vì học trò của ông dù thông minh nhưng lại quá mau mồm miệng.

Ozil nhanh nhảu đoảng

Ozil "nhanh nhảu đoảng"

David Moyes:

Người được chọn đang có quãng thời gian sung sướng nhất cuộc đời: Không công việc nặng nhọc, không lo nghĩ, chỉ nghỉ ngơi thư giãn giữa một đống tài sản kếch xù. Khoản tiền vài triệu bảng mà Man United bồi thường cho ông chẳng thấm vào đâu so với số mà HLV này kiếm được.

Các đội bóng muốn chiến thắng đều thi nhau mang ảnh Moyes rải ở sân của đối thủ để “ám”. Mỗi tấm hình được in ra phải trả tiền bản quyền không nhỏ. Thậm chí các nhà xuất bản và làm phim đang xếp hàng dài để chờ đợi Moyes. Kế hoạch viết tự truyện mang tên “Người được chọn” và kịch bản phim “Thiên tài bóng đá” thu hút sự quan tâm của vô số người hâm mộ. Ngoài ra, Sir Alex cũng có thể được mời tham gia các dự án này. Chưa biết chừng trong tương lai Moyes sẽ thành ngôi sao của Hollywood cũng nên. 

Moyes có nên cân nhắc chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật

Moyes có nên cân nhắc chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại