Một vụ ném giày

(Soha.vn) - Nghe những người may mắn được xem buổi ghi hình Táo quân năm nay thì thấy có một vụ ném giày khá… kinh điển.

Chuyện là năm nay, Chí Trung - táo Giao thông năm nào - năm nay đã chuyển nghề sang làm Táo… Điện lực. Thật ra, Giao thông hay Điện lực đều có khả năng bị “ném đá” như nhau bởi trong năm qua có quá nhiều ồn ào chê trách.

Có một đoạn, xem ra rất… kịch tính rằng một Người Dân nghèo khổ bị “lôi lên thiên đình” một cách bất đắc dĩ và phải chứng kiến những “bản báo cáo” dối trá. Chứng kiến điều ấy, Người Dân đã dám ném giày vào Táo Điện lực chỉ vì những lời giải thích quanh co vụ xả lũ các thủy điện và chuyện tăng giá điện một cách vô tội vạ.

Chuyện ném giày vốn không lạ ở đời thường nhưng câu chuyện liên quan đến Táo quân, đến Chí Trung lại rất liên quan đến bóng đá.

Chí Trung không ít lần thừa nhận một cách hồ hởi rằng mình là fan “cuồng” của Man United. Và chính đội bóng này cũng có một vụ ném giày nổi tiếng. Đó là câu chuyện diễn ra gần 11 năm về trước. Ngày 15/2/2003 sau trận Man United bị Arsenal đánh bại ngay tại Old Trafford, HLV Ferguson đã gần như nổi điên trong phòng thay đồ và lần ấy, ông thầy, vì quá cáu tiết đã đá cái giày văng trúng mặt ngôi sao sáng nhất đội lúc ấy là David Beckham. Cú ném (thực ra là cú đá) giày đã khiến Beckham rách mí mắt. Vụ giày bay ấy sau này được đồn đoán là nguyên nhân gây ra rạn nứt giữa Ferguson và Beckham.

 	Vụ Sir Alex đá giày vào mặt Beckham

Vụ Sir Alex đá giày vào mặt Beckham

Có vẻ như khi bực tức điều gì đó, người ta hay… ném giày, dù giày có thể là thứ khá đắt (so với… gạch đá). Những chiếc giày ấy đôi khi chỉ thể hiện một phản ứng, cũng có khi sẽ gây thương tích.

Xem Táo Điện lực Chí Trung bị ném giày lại… thương cho Man United. Nếu cứ thua mà ném giày thì chẳng mấy chốc David Moyes không còn… giày mà ném.

Nhưng cứ nhìn cái cách đá của Man United thời điểm này, thật sự, họ rất đáng bị… ném giày!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại