Món lợi khổng lồ khiến Van Gaal muốn rời Man United đến Việt Nam

Kim Thiền |

Tưởng chừng HLV Louis van Gaal sẽ không tránh khỏi đau buồn khi phải rời Old Trafford, nhưng trái lại, ông rất hào hứng bởi đã tìm được cho mình một điểm đến lý tưởng - Việt Nam.

Không giấu được vẻ phấn khích, HLV người Hà Lan này tiết lộ mình đang đếm từng ngày một để hoàn thành nhiệm vụ ở Man United, hòng nhanh chóng bắt tay vào cuộc sống và công việc mới của mình tại Việt Nam.

“Tôi sẽ cưa bom. Nhà thầu Trung Quốc cung cấp hệ thống ống gang dẻo cho dự án nước sạch sông Đà đang giục tôi mỗi ngày.

Họ đang thiếu nguyên liệu trầm trọng, nhất là nguyên liệu tái chế từ bom mìn. Giá rẻ, mà gang của người Mỹ thì nổi tiếng toàn thế giới.

Khả năng cưa bom, tháo kíp mìn của tôi thì siêu đỉnh rồi. Cứ mỗi khi cổ động viên Man United “sốt xình xịch” đòi tôi từ chức, là y như rằng đội lại có trận thắng hoành tráng ngay. Đời lại tươi. Phải có nghề như thế, ai lại như anh gì bên Văn Phú, vác cả đèn khò đi cắt mìn.”


Có Louis van Gaal, dự án nước sạch sông Đà sẽ không còn lo vỡ ống?

Louis van Gaal, dự án nước sạch sông Đà sẽ không còn lo vỡ ống?

Tuy đã xác định sẽ chọn Việt Nam để định cư lâu dài, nhưng theo HLV Hà Lan này, ông vẫn giữ mối quan hệ với Man United thông qua một kế hoạch hợp tác khá mới mẻ và thú vị.

“Nguyên nhân nói ra thì dài lắm. Đại khái là ngày xưa Roy Keane từng chê khán giả ở Old Trafford là chỉ đến sân để ăn sandwich tôm. Ý nói khán giả toàn fan phong trào, chứ chẳng biết gì về bóng đá.

Thế là tôi đề xuất Ban giám đốc để bán sandwich tép. Vừa rẻ, vừa đỡ mang tiếng cổ động viên. Cu Ed đồng ý luôn. Tôi nhập luôn tép (còn gọi là con ruốc) từ Việt Nam, đâu miệt Phú Yên.

Tép chúng tôi ngay khi đánh lên sẽ được nhuộm đỏ, vừa để bảo quản, vừa để nhuộm đúng màu đặc trưng của câu lạc bộ. Tép Việt Nam ngon lắm, hôm nào ra sân anh cứ ra căng tin mua ăn thử thì biết!”.


Người dân Phú Yên sơ chế ruốc để xuất sang Old Trafford.

Người dân Phú Yên sơ chế ruốc để xuất sang Old Trafford.

Khi được hỏi liệu có “nhúng tay” vào lĩnh vực huấn luyện bóng đá khi sang Việt Nam không, ông Louis van Gaal xua tay:

“Không đâu! Tuyệt đối không! Hôm vừa rồi tôi có về quê dự đám tang của Johan Cruyff, đi đâu cũng thấy người ta trìu mến gọi ông là “Hữu Thắng châu Âu”. Hỏi ra mới biết HLV đội tuyển Việt Nam là người vừa tái khai sinh ra món bóng đá tấn công tổng lực.

Hôm cu Rashford ghi 2 bàn, thay quần áo nó cứ hát ông ổng “Em là Công Phượng châu Âu”, bị cả đội xúm lại chửi.

Chúng nó bảo danh xưng đấy là của Messi, “Phi Sơn châu Âu” là của chú Ronaldo rồi. Chú mày may ra thì chỉ được là “Văn Quyết châu Âu” thôi.

Mấy hôm sau nghe tin Văn Quyết xô trọng tài, mặt thằng bé ngắn tũn. Đi ra đi vào nhìn các anh lầm lầm lì lì. Mấy hôm nay tôi phải cách ly nó khỏi phòng thay quần áo. Không khéo nó lại choảng anh nào thì hỏng hết bánh kẹo”.


Kỹ năng ăn vạ sẽ được Louis van Gaal hướng dẫn cho các trọng tài V-League...

Kỹ năng ăn vạ sẽ được Louis van Gaal hướng dẫn cho các trọng tài V-League...

Tuy không có ý định tiếp tục sự nghiệp huấn luyện bóng đá, nhưng HLV này khá hào hứng khi “bật mí” rằng ông sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và một CLB (được giấu tên) trong hai dự án đặc biệt.

“VFF thì yêu cầu tôi tham gia đứng lớp một khóa ngắn để đào tạo cho đội ngũ trọng tài V-League học cách ngã ăn vạ. Họ ấn tượng với màn ngã lăn đùng rất “chất” của tôi trong trận gặp Arsenal vừa rồi”.

“Đồng thời, một CLB V-League đặt hàng tôi hướng dẫn cho cầu thủ của họ cú đá kiểu “karate kick” hồi 1995. Một lãnh đội, xin được phép giấu tên bình luận: “Bọn trẻ nhà em mà học được đòn này, đá trọng tài thì chỉ có răng môi lẫn lộn, anh ạ”.

Nếu thành công, có thể tôi sẽ chuyển hướng sang đầu tư vào chuỗi cửa hàng tiện dụng chỉ chuyên bán hai mặt hàng: bao cao su và bỉm trẻ em”.


...còn cú đá karate này sẽ được dạy cho cầu thủ.

...còn cú đá karate này sẽ được dạy cho cầu thủ.

Bài viết mang tính chất trào phúng, không có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại