Messi gửi tâm thư tới anti-fan vì Barca lại… thắng

An Nhiên |

(Soha.vn) - Hãy thứ lỗi vì Barca quá mạnh!

Tôi xin lỗi. Mặc dù hai bàn thắng của tôi đã giúp Barcelona lội ngược dòng trước Milan và giành quyền đi tiếp tại Champions League nhưng điều đó khiến tôi bạn bè cảm thấy như vừa uống cốc socola nóng, tôi thấy rằng nó đã khiến rất nhiều người mất vui. Không phải chỉ những NHM Milan muốn nhìn thấy chiến thắng (xin lỗi lần thứ 4, Milan ) mà với tất cả những người nghĩ rằng Barcelona không còn đủ mạnh nữa. Điều này đã khiến niềm vui của tôi bị ảnh hưởng ít nhiều.

Vì vậy, tôi xin lỗi vì đã khiến dự đoán của các bạn trở thành sai lầm. Tôi biết rằng việc đó chẳng có gì là vui cả và tôi thực sự cũng không muốn mọi người rơi vào cảnh sai lầm như vậy. Đã có những lúc, tôi chỉ hy vọng mình ghi được một bàn thắng trong một trận đấu nhưng rồi tôi lại ghi được tới 5 bàn liền, vì vậy, tôi thực sự hiểu cái cảm giác khi hiện thực lại không như mình mong muốn.

Messi gửi tâm thư cho NHM

Nhưng xin mọi người đừng tự đổ lỗi cho chính mình. Bạn có rất nhiều lý do để tin rằng thời của chúng tôi đã qua. Chúng tôi đã để thua trong cả 2 trận đấu với Real Madrid chỉ trong vòng 1 tuần và chúng tôi lại thua cả Milan trong trận lượt đi. Tôi cũng chưa bao giờ ghi bàn trước các đội bóng Italia nếu đó không phải là một quả penalty (bây giờ, tôi chỉ mất 5 phút để ghi bàn vào lưới Milan và đó không phải một quả phạt đền). 

Không phải tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được việc có một HLV đang phải điều trị ung thư ở nước ngoài trong mùa giải đôi khi nó khó khăn đến nhường nào. Bên cạnh đó, tôi cũng biết được rằng bạn đã bỏ qua một thực tế là chúng tôi đã ngự trên đỉnh La Liga trong suốt cả mùa giải và bây giờ tôi đã lập một kỷ lục với chuỗi 17 trận ghi bàn liên tiếp. Vì cũng giống như nàng tiên cá, đôi khi tôi quên mất những điều đó là có thật.

(Gerard Pique hiện đang đọc những dòng tôi mà tôi viết và hỏi có phải là tôi đang “mỉa mai” quá hay không nhưng tôi có thể khẳng định rằng không bao giờ có chuyện đó).

Thú thực là tôi thực sự muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc như một con kỳ lân bảo vệ trẻ em từ nội dung khiêu dâm trên internet, nếu bạn đang khó chịu về việc Barcelona không chơi tệ như mong đợi, bạn hãy vào website cá nhân của tôi và kiếm vài bức hình Lionel Messi đang khó chịu, cau có. Hãy gạch vào đó mấy đường, làm cho nó giống một con yêu tinh và mang nó đến các trận đấu của tôi. Một khi tôi lại ghi bàn khi đưa bóng qua giữa 2 chân của Philippe Mexes, tôi sẽ ôm bạn thật chặt, ký vào đó 10 chữ ký và cho phép bạn sống trong nhà của tôi bao lâu cũng được.

Dù sao, tôi phải đi ngủ bây giờ và mơ về những thanh kẹo, đồ chơi Lego, những nụ cười và được nhảy múa trên trời cao. Chúc ngủ ngon!

Bài viết mang tính tưởng tượng của một CĐV bóng đá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại