Mất điểm, David Moyes buông lời chỉ trích Fulham

Trần Chân |

(Soha.vn) - Thay vì nhận lỗi về mình, HLV David Moyes cương quyết cho rằng Man United xứng đáng thắng và Fulham đã chơi quá xấu.

Các cầu thủ Man United vừa trải qua 90 phút thi đấu đầy oan nghiệt trên sân Old Trafford khi để cho Fulham có điểm vào những phút cuối cùng của trận đấu. Cho dù trận này, Quỷ đỏ là những người chơi hay hơn.

Phát biểu sau trận đấu, HLV David Moyes cho rằng đây là một kết quả thiếu công bằng đối với Man United. Ông nói: Man United đáng ra đã phải giành được chiến thắng. Một vài sai lầm nhỏ đã khiến chúng tôi phải trả giá, nhưng điều này vẫn thường xuyên xảy ra trong bóng đá”.

“Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giành được chiến thắng và ghi 2 bàn vào lưới Fulham. Tuy nhiên, đối thủ của Man United đã gặp may trong ngày hôm nay khi có được 1 điểm ra về”.

“Về cục diện trên sân, tôi gần như không thấy Fulham chơi bóng trong ngày hôm nay. Họ thi đấu tiêu cực với hàng phòng ngự số đông và không xứng đáng có điểm. Họ có rất ít cơ hội và bàn mở tỉ số là một trong những tình huống hiếm hoi mà Fulham có được. Trong khi đó, chúng tôi lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội mà mình tạo ra. Và với những gì đã trình diễn trong hiệp 2, tôi nghĩ rằng Man United xứng đáng giành được 3 điểm”.

David Moyes cho rằng Fulham đã chơi tiêu cực nhưng lại gặp may

David Moyes cho rằng Fulham đã chơi tiêu cực nhưng lại gặp may

Chốt lại, David Moyes vẫn cảm thấy hài lòng với các cầu thủ: “Chúng tôi thực hiện rất nhiều pha tạt bóng, chọc khe, căng ngang… nhưng nó vẫn cần được nắn nót hơn. Nếu các đường chuyền và các pha dứt điểm thực hiện chính xác hơn, tôi nghĩ tỉ số trận đấu đã khác đi rất nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn cảm thấy hài lòng về tinh thần chiến đấu của các cầu thủ, họ xứng đáng có một chiến thắng”.

Với trận hòa này, Man United vẫn đứng nguyên ở vị trí số 7 và kém đội xếp trên – Everton tới 4 điểm, thua đội đầu bảng Chelsea 15 điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại