Man Utd: Bộ tứ siêu đẳng và giấc mơ "ăn ba" huyền thoại

Trần Chân |

(Soha.vn) - Mới đây Sir Alex bảo ông đang có trong tay những tay săn bàn phi thường. “Ông già” người Scotland khẳng định “Van Persie, Rooney, Chicharito và Welbeck còn xuất sắc hơn cả những tiền đạo của thế hệ vàng với Cole, Dwight Yorke, Solskjaer và Teddy Sheringham.

Sau chiến thắng vùi dập 4-1 trước Fulham ở vòng 4 FA Cup, HLV lão làng Sir Alex vui miệng bảo rằng “Những tay săn bàn mà Man Utd đang sở hữu còn giỏi hơn cả những huyền thoại một thời như Cole, Dwight Yorke, Solskjaer và Teddy Sheringham”.

Nhiều người cho rằng Sir Alex nói đùa trong lúc men say chiến thắng ngập tràn. Thế nhưng những số liệu thống kê đã chứng minh Sir Alex chẳng nói đùa!

Cú đúp của Chicharito và bàn thắng của Rooney trong chiến thắng 4-1 của Man Utd trước Fulham đã giúp hàng công Quỷ đỏ thành Manchester ghi tổng cộng 47 bàn thắng trên mọi mặt trận. Trong khi đó, hàng công của Man Utd với 4 tay săn bàn huyền thoại là Cole, Dwight Yorke, Solskjaer và Teddy Sheringham chỉ có tổng cộng 46 bàn trong cùng thời điểm này.

Andy Cole và Dwight Yorke đã vẽ một bức tranh đẹp cho Man Utd

“Tôi nghĩ 4 tiền đạo của Man Utd ở mùa bóng 1998/1999 là Andy Cole, Dwight Yorke, Solskjaer và Teddy Sheringham rất xuất sắc nhưng chúng tôi đang có những tiền đạo phi thường. Tôi thực sự hài lòng khi Chicharito có 14 bàn thắng đến thời điểm này. Trong khi đó, Rooney cũng đã góp 10 bàn thắng… Hơn thế, hàng công của chúng tôi còn có được sự hỗ trợ từ các vị trí khác đến hơn 20 bàn thắng. Đó là điều tuyệt vời”.

Với những gì Sir Alex đã khẳng định và thực tế cho thấy Man Utd không chỉ có Van Persie. Hơn thế nữa, Man Utd là một tập thể giàu sức chiến đấu và không bị phụ thuộc và Van Persie.

Trong chiến thắng trước Fulham, Rooney đã trở lại và Van Persie dự bị suốt 90 phút. Rooney trực tiếp mang về quả phạt đền từ rất sớm và Giggs đã thực hiện thành công. Tiếp đó, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 một cách mẫu mực như làm bừng tỉnh “bầy Quỷ” để rồi sau đó Chicharito lập cú đúp cho trận đại thắng… Cặp đôi Rooney-Chicharito như đã trở lại để khẳng định Man Utd không chỉ có Persie và điều này có ý nghĩa lớn hơn thế: Khi Man Utd còn theo đuổi nhiều đấu trường, họ càng không thể lạm dụng sức lực của tiền đạo người Hà Lan.

Rooney, Chicharito... là những người tiếp bút

Kết thúc mùa bóng đỉnh cao 1998/99 khi đoạt cú ăn ba, hàng công của Man Utd với những Cole, Dwight Yorke, Solskjaer và Teddy Sheringham đã đóng góp tổng cộng 76 bàn thắng. (Trong số đó, 29 bàn của Yorke, Cole có 24 bàn, 18 bàn của Solskjaer, Sheringham đóng góp 5 bàn).

Khi Chicharito cùng Rooney trở lại và tỏa sáng rực rỡ, Sir Alex hẳn rất hài lòng khi có trong tay nhiều hơn những sự lựa chọn cũng như thay thế cho những chặng đua dài. Khi biết rằng không thể mãi phụ thuộc vào sức công phá của “siêu nhân” Van persie thì còn đó những Rooney, Chicharito sẵn sàng “đóng thế”; bên cạnh đó, Welbeck với sức trẻ hừng hực là một giải pháp không tồi.

Persie hiện đóng góp 22 bàn, Chicharito 14 bàn, Rooney 10 bàn và Welbeck 1 bàn… để làm nên con số 47 bàn cho đến thời điểm hiện tại. Theo sau Quỷ đỏ là đội bóng thành London – Arsenal với 41 bàn. Đội xếp thứ 3 là người hàng xóm cùng thành phố - Man City với 36 bàn. Và chắc chắn, Chelsea là nỗi thất vọng lớn nhất, vỏn vẹn 20 bàn (tính cả 2 bàn của Sturridge đã chuển sang Liverpool).

Nếu như hàng công huyền thoại của mùa bóng đoạt cú ăn ba 1998/99 kết thúc với 76 bàn thì hãy tin rằng “tứ trụ” của những Persie, Rooney, Chicharito và Welbeck sẽ cán đích với nhiều hơn thế?! Phải nói rằng, hàng công của Man Utd là sự kết hợp hoàn hảo của 4 yếu tố: Sức mạnh – kỹ thuật – khả năng chạy chỗ và tốc độ. Ở mỗi cá nhân, họ đại diện cho một yếu tố. Cùng với đó là bàn tay nhào nặn của Sir Alex để có thể dung hòa và khai thác một cách hiệu quả nhất.

Vậy khi đang sở hữu một sức mạnh khủng khiếp như vậy thì có gì là sai khi mơ về cú "ăn ba" và hơn cả thế nữa... tại sao không?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại