Man Utd (2-0) Everton: Thoát một gánh nợ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Chiến thắng nhẹ nhàng ngay tại sân nhà Old Trafford, các cầu thủ Man Utd giờ đã bỏ xa Man City tới 12 điểm trên BXH. Giờ đây, khoảng cách với top bám đuổi là rất lớn, Quỷ đỏ có thể thảnh thơi vẽ mộng đẹp cho riêng mình.

Không cần mất quá nhiều sức để có thể giành được chiến thắng đó là mục tiêu lớn nhất của ngài Alex. Và các học trò của HLV người Scotland đã làm tốt những gì mà ông đề ra. Man Utd vẫn có được 3 điểm sau trận đấu với Everton ngay tại sân nhà Old Trafford mặc cho đội khách có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, với lợi thế sân nhà, Man Utd đã dồn lên chơi đòn phủ đầu với đội bóng vùng Merseyside. Và trong một ngày lão tướng Ryan Giggs được thi đấu trọn vẹn 90 phút anh cũng đã để lại dấu ấn cho riêng mình bằng một bàn thắng ở phút thứ 13.

Sau đó, đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại nhường lại sàn diễn cho đối thủ và chờ cơ hội phản công. Mọi thứ đã diễn ra theo đúng kịch bản của ngài Alex khi Van Persie có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở những phút cuối hiệp 1. Qua đó, dập tắt mọi hy vọng giành điểm của thày trò HLV David Moyes trên sân của Quỷ đỏ.

Một lần nữa, Van Persie và các đồng đội cho thấy sự đáng sợ của Quỷ đỏ

Thêm một lần Man Utd cho người ta thấy sự đáng sợ của mình khi giành được phần thắng nhưng lại nhường quyền làm chủ cuộc chơi cho đối thủ. Không cần quá phô trương, những điều Quỷ đỏ làm được hôm nay chỉ nôm na trong hai từ “khoa học”. Lối chơi của đội chủ nhà thực sự rất đơn giản nhưng nó mang lại hiệu quả cực cao khi trên hàng công của họ là những nhân vật xuất chúng nhất như Ryan Giggs, Rooney và Van Persie.

Lúc này đây, khoảng cách điểm với kình địch cùng thành phố - Man City đã nới rộng lên con số 12. Một khoảng cách quá lớn để Man xanh có thể ảo tưởng về ngôi vương tại Premier League. Giờ đây, giải đấu chỉ còn 12 vòng đấu nữa, Quỷ đỏ được phép vấp ngã 4 lần trong khi những đối thủ nặng ký gần như đã bị loại bỏ hết.

Lúc này đây, con đường hướng tới ngai vương của đội bóng áo đỏ thành Manchester đã trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Man Utd cán đích sớm trước vài vòng đấu vì phần còn lại của Premier League đang ở quá xa. Bây giờ đã đến lúc ngài Alex và các học trò nghĩ về những mục tiêu lớn hơn.

Chắc hẳn Mourinho phải lo nhiều lắm

Phía trước, Man Utd sẽ có chuyền hành quân tới sân Bernabeu trong khuôn khổ Champions League. Đó chắc chắn là một chướng ngại lớn trên con đường chinh phục cú ăn 3 huyền thoại. Và hôm nay, HLV Jose Mourinho của Real cũng đã tới “hang quỷ” để thám thính đối phương. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của ông thày người BĐN cũng hiểu được, ông đang có phần e sợ.

Tốn công tới Old Trafford mà những gì Mourinho thu lượm được chỉ là bức bình phong quá khéo mà ngài Alex dựng lên. Man Utd giấu bài quá tốt, họ nhẹ nhàng vượt qua đối thủ trong một trận cầu đầy tính toán. Chắc chắn rằng, Real sẽ gặp không ít khó khăn khi không biết phải tiếp đón Quỷ đỏ bằng nghi lễ nào.

Cầu thủ ghi bàn:

Man Utd: Ryan Giggs 13’; Van Persie 45+1’

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea; Rafael, Vidic, Evans (Smalling 81’), Evra; Valencia, Jones (Carrick 57’), Cleverley, Giggs; Rooney, Van Persie.

Everton: Howard; Neville, Jagielka, Heitinga, Baines; Mirallas (Naismith 69’), Gibson, Osman, Pienaar; Fellaini; Anichebe (Jelavić 57’).

Thống kê trận đấu:

 

Clip trận đấu:

 

Bảng xếp hạng Premier League:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại