Man United: Dùng Di Maria còn chưa nổi, mua Bale là "tự sát"?

Đỗ Hiếu |

Gareth Bale đến Manchester United có thể là tin mừng cho những người chơi Football Manager, nhưng lại chưa chắc tốt trong thực tế.

1. Bởi thất bại của Angel Di Maria mùa giải này là bài học nhãn tiền cho các quan chức Man United đang có ý định nhảy vào hỏi mua Gareth Bale, lợi dụng chuyện cầu thủ này bị CĐV Real la ó gần đây.

Di Maria gần như tương đồng Bale về mọi mặt: Tính cách, phong cách chơi bóng, và thậm chí cả số phận tại Madrid.

Di Maria đang đối diện nguy cơ phải rời Man United cuối mùa giải này vì cầm bóng rê dắt quá nhiều, không phù hợp với triết lý chơi đơn giản dựa trên các đường chuyền đa dạng của HLV Louis van Gaal.

Gareth Bale là cầu thủ mạnh nhất ở những pha xử lý cá nhân như vậy.

Cứ cho là Man United có đủ kinh phí cho thương vụ chắc chắn tốn kém với Bale, thì mua anh vẫn có thể là mua một Di Maria nữa.

Di Maria giàu tính đồng đội và hy sinh. Bale thậm chí ích kỉ, sẵn sàng cạnh tranh công khai với ngôi sao Cristiano Ronaldo trong nội bộ Real mùa giải này.

Mà trong quá khứ, một dạng Rivaldo như vậy đã bị Louis van Gaal thẳng thừng “đì” tại Barcelona.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo El Pais, tiền vệ Ander Herrera kể rằng Van Gaal đã rất giận chỉ bởi anh… chạy quá nhiều, trong khi ông muốn cầu thủ đứng chờ bóng di chuyển.

Van Gaal ưa thích cầu thủ tấn công có hai đặc điểm sau: 1) Chơi đầu óc; 2) Có xu hướng “tĩnh” trong di chuyển.

Các cầu thủ chạy cánh đương nhiên phải có tốc độ, nhưng không có nghĩa họ được lạm dụng tốc độ ở các đội bóng của Van Gaal. Marc Overmars là một điển hình.

2. Đấy là chưa kể Bale có thể phá vỡ kết cấu đội hình của Man United: Một ngôi sao đáng giá 100 triệu euro đương nhiên phải là trung tâm của hệ mặt trời.

Sau khi mua Dimitar Berbatov, Sir Alex Ferguson phải hy sinh Carlos Tevez.

Sau khi Cristiano Ronaldo phát triển đến mức đỉnh cao ở các kĩ năng dứt điểm, anh được đẩy vào trung lộ khiến ngay cả Wayne Rooney, cầu thủ rất khao khát được chơi tiền đạo thời điểm đó, cũng phải dạt biên phục vụ.

Bale hiện khó chịu với chính Cristiano Ronaldo tại Real Madrid. Angel Di Maria đã từng trở thành một cái bóng chạy theo cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Sir Alex Ferguson kể rằng vào năm 1988, ông đã rất muốn kí hợp đồng với Paul Gascoigne.

Sau một pha bóng mà Gazza làm khổ một lúc 3 hậu vệ Bryan Robson, Norman Whiteside và Remi Moses của Man United, Sir Alex mê anh như điếu đổ.

Ông kể, Gascoigne hứa sẽ kí hợp đồng với Man United, và “ông cứ tận hưởng kì nghỉ Hè của mình đi”, để rồi sau cùng tới Tottenham chỉ bởi đội bóng này mua cho mẹ anh một căn nhà.

Sáu năm sau, Gascoigne, đang khủng hoảng tại Lazio, gọi lại cho Sir Alex cầu khẩn hãy mua ông để cứu vớt sự nghiệp của tài năng xuất sắc nhất nước Anh những năm 1990. Sir Alex từ chối thẳng thừng. Đó là thời của Eric Cantona.

3. Không có chuyện một đội bóng như Man United, sau khi thất bại với Gareth Bale vào năm 2013, phải quay lại mua anh dù phải phá vỡ bộ khung đã mất công xây dựng suốt mùa giải qua, nhất là khi đội hiện cần các hậu vệ hơn là những cầu thủ tấn công.

Một khi Man United đã bầu Wayne Rooney làm thủ lĩnh và trả anh mức lương 300 ngàn bảng/tuần cùng hợp đồng tới năm 2019; khi họ đặt niềm tin vào Angel Di Maria giá gần 60 triệu bảng, thế hệ của Ander Herrera, Marouane Fellaini, Daley Blind hoặc tài năng trẻ James Wilson, kí hợp đồng với Bale là một cú đấm đổ cả bức tường.

Nhất là, như đã nói, Bale không  phù hợp với thứ bóng đá của Van Gaal.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại