Man United: Cần sắm một "chiến binh" ở tuyến giữa

Trần Chân |

(Soha.vn) - Không ai có thể phủ nhận, Man United đang sở hữu một hàng công rất mạnh, nhưng ngay sau đó lại là một hàng tiền vệ mỏng manh đến đáng buồn.

Đội chủ sân Old Trafford sở hữu một đội quân khá hùng hậu ở hàng tiền vệ như Valencia, Ashley Young, Nani, D.Fletcher, Anderson… nhưng để tìm ra những con người có thể đặt trọn niềm tin thì thực sự quá khó. Ngoại trừ cái tên M.Carrick năm nay cũng đã 31 tuổi thì cũng thật khó có thể đề cử ra một ai khác.

Lão tướng R.Giggs đến thời điểm này cũng đã sát bến tứ tuần, mùa sau anh có ở lại sân Old Trafford cũng chỉ với vai trò thủ lĩnh tinh thần, hô hào anh em thi đấu là chủ yếu. Còn chuyện trở thành cánh chim đầu đàn, dìu dắt đàn em đi qua gian khó chắc có lẽ là điều quá sức đối với chàng tiền vệ người xứ Wales. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với P.Scholes, hơn thế nữa, thời gian gần đây anh còn đang phải vật lộn với những chấn thương.


	Man United cần nhiều hơn một M.Carrick

Man United cần nhiều hơn một M.Carrick

Sự yếu kém của tuyến giữa Man United thể hiện quá rõ nét trong trận đấu với Chelsea vào cuối tuần trước. Chẳng hay Quỷ đỏ có ý định buông xuôi hay không nhưng một điều có thể thấy rõ, các cầu thủ đứng ở tuyến giữa của Man United như trở thành những kẻ “vô tích sự” khi đối đầu với Chelsea.

Không có Carrick, Sir Alex đặt niềm tin vào Anderson và Phil Jones chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Kết quả thu được là gì? The Blues chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực giữa sân và dồn Man United co về phòng ngự như một đội bóng dưới cơ. Cùng với đó là những pha chuyền hỏng liên tiếp và cầm bóng như mấy thanh niên mới tập đá của Valencia hay Cleverley. Hiệu quả tấn công gần như là không có và những người đồng đội của Van Persie đã vô tình biến anh trở thành người thừa trên sân khi chẳng hề được sờ tới bóng.

Tuy tỉ lệ cầm bóng không thua kém đối phương là bao (47%), nhưng thực sự đó là quãng thời gian sở hữu bóng quẩn quanh ở khu vực sân nhà của Man United hay thi thoảng là những pha lên bóng yếu ớt ở hai bên cánh. Còn lão tướng R.Giggs thì cũng đã quá già để có thể cày 90 phút với tần suất cao, anh chỉ có thể chơi tốt trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2 thì tài năng của “ông lão” 39 tuổi cũng chết chìm trong vòng vây của Chelsea.


	Sự vụng về và nặng nề của Anderson là "biểu tượng" của tuyến giữa Man United trong trận gặp Chelsea

Sự vụng về và nặng nề của Anderson là "biểu tượng" của tuyến giữa Man United trong trận gặp Chelsea

Quả thực, Quỷ đỏ đang rất cần một cầu thủ như Roy Keane trước kia để có thể cầm trịch khu vực giữa sân. Sir Alex hiểu quá rõ điều này. Và trong suốt những năm qua, ông đã cố gắng chắp vá lỗ hổng tuyến giữa bằng những cái tên như Owen Hargreaves, Rodrigo Possebon… gần đây là Anderson, Cleverley. Nhưng tất cả họ đều không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

May mắn sao, Man United còn có M.Carrick được xem là đủ cứng cáp để đối chọi với những cầu thủ có lối chơi giàu cơ bắp tại Premier League, nhưng không phải vì thế mà Sir Alex đã có thể yên lòng. Chàng tiền vệ người Anh năm nay cũng đã 31 tuổi, có muốn hay không thì anh cũng cần có một người san sẻ gánh nặng hiện thời và kế nhiệm trong tương lai. Nếu không, Man United sẽ tiếp tục lâm vào cảnh khốn đốn mỗi lần Carrick chấn thương hay giảm sút phong độ.

Có lẽ, trước khi hướng tới những bản hợp đồng bom tấn về Lewandowski hay Gareth Bale, Ronaldo… thì Sir Alex nên tìm cho Quỷ đỏ một chiến binh có thể “hô mưa gọi gió” ở khu vực giữa sân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại