Man United bất ngờ “giành Pole” trong thương vụ Di Maria

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Với việc PSG tuyên bố bỏ cuộc, chính Man United chứ không phải CLB nào khác đang vươn lên giành thế thượng phong ở thương vụ mua Di Maria.

Trước đó, phía Real Madrid được cho là muốn bán Di Maria với giá 60 triệu bảng. Sau nhiều lần đàm phán, PSG đã không thể thương lượng Los Blancos giảm tiền. Mang thêm gánh nặng “Công bằng tài chính” trên vai, CLB Ligue 1 đã tỏ ra chán nản thấy rõ, dù trước đó từng chào bán áo đấu mang tên Di Maria tới NHM. Và cuối cùng, PSG đã chấp nhận tuyên bố từ bỏ thương vụ chiêu mộ tiền vệ tấn công người Argentina.

Trong bối cảnh đó, Man United nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên số 1 trong cuộc đua giành chữ kí của Di Maria, bất chấp sự cạnh tranh từ Monaco. Xét về đẳng cấp CLB lẫn HLV, có thể dễ dàng thấy đại diện Ligue 1 không so bì nổi với CLB Premier League.

Quan trọng hơn, HLV Van Gaal vừa gián tiếp đưa ra tuyên bố đảm bảo một vị trí vững chắc cho Di Maria, nếu anh này chấp nhận tới Old Trafford. Cụ thể, Van Gaal chia sẻ Man United chưa có một tiền vệ cánh đẳng cấp thế giới nào như Cris Ronaldo và Di Maria. Và ông khẳng định sẽ làm mọi cách để có được một nhân tố như vậy. Thế thì, thay vì tìm một ai đó “được sánh” với CR7 hay Di Maria, tốt hơn hết là vung tiền mua chính Di Maria!

Monaco hiện chỉ chấp nhận chi khoảng 50 triệu bảng. Trong khi đó, Van Gaal đã được BLĐ Quỷ đỏ duyệt chi bất cứ số tiền nào ông cần, miễn là hợp lý. Trong trường hợp này, 60 triệu bảng cho Di Maria – cầu thủ góp công lớn giúp Real vô địch Champions League mùa trước và giúp Argentina giành ngôi á quân World Cup 2014 là quá xứng đáng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại