Man City và chuyện chiếc tủ quần áo

Di Đan |

Man City hiện tại giống tòa lâu đài sang trọng, nhưng lại thiếu đi chiếc tủ thiết yếu để treo những bộ quần áo sáng chói.

Mờ mắt vì xa hoa

Hãy thử tượng tượng bỗng dưng một ngày bạn được bà tiên nào đó dúi cho một bịch vàng và bảo:

“Hãy vứt hết đồ đạc ọp ẹp, cũ rích rồi trang hoàng lại ngôi nhà cho đẹp đẽ đi, không nhà ngươi sẽ bị trừng phạt”.

Bạn lập tức sắm cho mình những tấm thảm Ba Tư êm như nhung, những chùm đèn đồ sộ mạ vàng, những chiếc giường lớn chạm trổ cùng tấm đệm lông thú xa hoa tầm cỡ vua chúa…

Cuối cùng khi số tiền đã cạn bạn mới nhận ra rằng mình quên mất vài đồ vật cơ bản,ví dụ như tủ quần áo.

Đó là nội dung đại khái của một câu chuyện ngụ ngôn Pháp phê phán con người say mê với những thứ tuy đẹp đẽ, lộng lẫy nhưng phù phiếm.

Bạn bỏ quên những giá trị đơn giản nhưng không thể thiếu trong cuộc đời.

Đó là điều rất dễ xảy ra khi con người sở hữu một túi vàng lớn trong tay.Họ sẽ tưởng tượng ra một ngôi nhà trong mơ sang trọng nhất, ấn tượng nhất và những yếu tố cơ bản thường bị lãng quên.

Giải ngân hà “thủng” Man City

Mùa hè vừa qua, Man City đã bớt tiêu tiền theo cái cách “hoang dại” thường thấy.

Không phải túi tiền của các ông chủ dầu mỏ đã chạm đáy mà bởi Luật công bằng tài chính giống như lưỡi kiếm sẵn sàng trừng phạt họ nếu tiếp tục “vung tay quá trán” giống mọi lần.

Chi 32 triệu bảng và Man City lại có thêm một cái tên nhạt nhòa ở hàng thủ

Chi 32 triệu bảng và Man City lại có thêm một cái tên nhạt nhòa ở hàng thủ

Nhưng họ vẫn thể hiện đẳng cấp nhà giàu bằng cách tậu về Mangala với cái giá 32 triệu bảng.

Đó là số tiền “khổng lồ” cho một cầu thủ chỉ mới nổi lên hơn 1 mùa, vẫn ở dạng tiềm năng và chưa từng thử sức ở môi trường bóng đá thực sự đỉnh cao.

Từ hồi Sheik Mansour tiếp quản đội bóng, đã có bao nhiêu hậu vệ được mang về?Không khó để trả lời là rất nhiều, Sagna, Nastasic, Kolarov, Clichy, Lescott…

Nhưng số lượng phi vụ chuyển nhượng các cầu thủ trên hàng công còn nhiều hơn nữa.

Những HLV đã và đang nắm quyền tại Man City giống kẻ bị vứt vào cuộc chơi tiêu tiền và dường như họ quá bận bịu với việc sắm sửa những chùm đèn tỏa sáng lấp lánh mang tên Silva, Nasri, Aguero…

Man City thua quá dễ trước Man United khi hàng phòng ngự kém cỏi thấy rõ

Man City thua quá dễ trước Man United khi hàng phòng ngự kém cỏi thấy rõ

Họ quên mất rằng đội bóng cần những hậu vệ đẳng cấp đặc biệt ở vị trí trung vệ chứ không phải những cái tên làng nhàng.

Kompany, hậu vệ được cho là giỏi nhất, được đặt nhiều niềm tin nhất ở Etihad thực ra đã đến đây trước cả những ông chủ Ả Rập.

Sau cả trăm triệu bảng đổ ra tràn lan trong những năm qua cuối cùng họ vẫn không thể bổ sung được một trung vệ nào ra hồn như cái cách mang về Aguero trên hàng tiền đạo hay Toure, Silva... ở hàng tiền vệ.

Thực chất BLĐ đội bóng vẫn cứng họng và lấp liếm: Kompany vẫn chơi tốt thì cần gì quan tâm đến điều ấy.

Phải công nhận một điều trong những tháng ngày rực rỡ nhất của sự nghiệp, Kompany là một con ngáo ộp thực sự khiến bao chân sút có máu mặt tại Premier League cũng phải chùn chân.

Khi có Kompany ở phong độ cao, Man City dễ dàng đè bẹp đối thủ cho dù đó là Man United hay Arsenal. Nhưng đó có vẻ không phải là câu chuyện của thực tại hay mở rộng ra là vào khoảng 1, 2 năm trở lại đây.

Kompany chỉ đề lại dấu ấn là pha phạm lỗi ngoài mức cần thiết với Blind

Kompany chỉ đề lại dấu ấn là pha phạm lỗi ngoài mức cần thiết với Blind

Ở trận kịch chiến thành Manchester đêm qua, Kompany đứng ở đâu trong trận thua tan tác ấy? Không khó để trả lời anh đứng ở vị trí “trung tâm” cho dù bị thay ra ngay từ sau hiệp một – trung tâm của thất bại.

Trong vỏn vẹn 45 phút ấy tình huống đáng chú ý nhất của cầu thủ người Bỉ là pha xoạc bóng thừa lực nhưng thiếu đầu óc đối với Blind.

Gầm giày của Kompany đã nhắm thẳng vào mắt cá hậu vệ trái Man United mà nếu không cẩn thận anh sẽ phải lên cáng ngay lập tức.

Nếu Kompany không bị thay ra thì mọi chuyện có khá hơn đối với Man City? Thật ra đó không phải câu hỏi quá quan trọng cần bàn tới.

Các chỉ số phòng ngự đã chỉ ra rằng anh hoàn toàn sa sút trong mùa giải này. Theo Whoscored, mỗi trận anh "tắc" bóng 1.6 lần, đáng chặn 2.3 lần, phạm lỗi 1.3 lần, phá bóng 4.3 lần.

Hãy thử đặt cạnh Phil Jones, hậu vệ có tài năng nhưng kinh nghiệm kém hơn rất nhiều với các chỉ số lần lượt 2.1, 3.5, 1.2, 7.3 để có câu trả lời.

Ở một phương diện thống kê khác - “Premier League player ranking” (đánh giá cầu thủ Premier League) của Squawka.

Pellegrini từng được coi là một kiến trúc sư tài ba, người có thể sống khỏe ở các CLB ít tiền nhưng lại đang sa lầy ở một đội bóng thừa mứa tài chính

Pellegrini từng được coi là một "kiến trúc sư" tài ba, người có thể sống khỏe ở các CLB ít tiền nhưng lại đang sa lầy ở một đội bóng thừa mứa tài chính

Trong top 30 bạn có thể dễ dàng nhận thấy các trung vệ như Fonte, Jagielka, Skrtel, Terry, Mertesacker, Koscielny.

Nhưng nếu muốn thấy tên Kompany, hãy tìm xuống vị trí…thứ 118 với số điểm chẳng bằng một nửa của Ashley Williams. Vị trí ấy thậm chí còn dưới cả mức trung bình.

Kompany là đại diện cho hình ảnh của hàng thủ Man City lúc này, không ai còn nhận ra họ nữa.

Lối phòng ngự kém tự tin, hoàn toàn không có tính gắn kết, vào bóng nóng nảy, phạm lỗi vô duyên, thiếu trách nhiệm khiến họ chẳng còn bắt nạt được những hàng công cỡ Burnley hay Crystal Palace.

Đó chỉ là ở trên bình diện nội địa. Ra sân chơi châu Âu những anh tài như Messi, Suarez đã dạy cho Kompany một bài học về việc chơi với Barca hay Stoke khó hơn.

Cái hình ảnh một Kompany oai hùng nhưng đá bóng ở Camp Nou như thể hai chân đang dính chặt, “xoắn quẩy” vào nhau, khuôn mặt vật vã đáng thương tới tội nghiệp là điều mỉa mai không còn gì để nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại