Man City 6-3 Arsenal: Nỗi đau bất tận

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đang trên đỉnh cao phong độ, Arsenal bị dội một gáo nước không thể lạnh hơn là thất bại 3-6 trên Etihad!

Arsenal đang có tham vọng vô địch Premier League mùa giải 2013/14 để khoảng thời gian trắng tay chỉ kết thúc ở con số 8 (năm). Nhưng khi đang trên đỉnh cao phong độ, Pháo thủ bất ngờ bị dội 1 gáo nước quá lạnh, lạnh đến tê tái cõi lòng: Thất bại 3-6 trên Etihad.

Có lẽ lúc này đây, HLV Wenger đang thật sự hoảng loạn. Bởi một Arsenal đang chơi tấn công hay là thế, đã hoàn toàn thúc thủ khi định đôi công với Man City. Biết lấy điểm mạnh nào ra nữa, để so bì với đối thủ?


	Man City quá mạnh so với Arsenal

Man City quá mạnh so với Arsenal

Quyết định của Wenger có thể là không tồi, khi Arsenal trước trận đấu là CLB có thành tích sân khách tốt nhất Premier League, với 5 thắng, 1 hòa và 1 bại. Nhưng vấn đề ở chỗ Man xanh đang thi đấu quá hứng khởi trên sân nhà, khi toàn thắng 7 trận, ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 2. Sau đại chiến vừa rồi, số lần thủng lưới tại Etihad của The Citizens tăng hơn gấp đôi, lên 5 bàn. Nhưng số bàn thắng cũng tăng chóng mặt, từ 29 lên… 35!

Với Pháo thủ, trận thua bẽ mặt vừa rồi đã là lần thứ 3 liên tiếp HLV Wenger và các học trò thi đấu không như ý muốn. Sau trận hòa Everton 1-1 trên sân nhà, thua Napoli 0-2 giờ đây Arsenal đang hiện hình là những đứa trẻ nhà. Ở trận đấu tới gặp Chelsea, nếu Pháo thủ tiếp tục thất bại, CLB này có thể rơi khỏi vị trí đầu bảng.

Nguy cơ này mang đến rất nhiều nguy hại cho Arsenal, bởi nó sẽ khiến các cầu thủ mất tinh thần, giống như bao lần Arsenal đã bất ngờ trượt bánh khỏi đường đua, và liên tục trắng tay.


	Pháo thủ đang có chuỗi trận tệ hại

Pháo thủ đang có chuỗi trận tệ hại

Trở lại với đội chủ sân Etihad, khoảng cách với đội đứng đầu BXH giờ chỉ còn 3 và Man xanh đã vươn từ thứ 5 lên nhì bảng, áp sát chính Pháo thủ. Giờ đây, cơ hội vô địch Premier League lại đang mở rộng trước mắt HLV Pellegrini và các học trò. Những chuỗi ngày tươi đẹp đang mở ra quá rộng với Man City sau khởi đầu không thực sự như ý ở Premier League. Đó là chưa kể ở đấu trường Champions League, CLB này đã có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng! Xem ra, mùa giải 2013/14 không phải là mộng đẹp với Arsenal, mà chính để giành cho HLV người Chile và các học trò!

Xem clip trận này

 

ĐH ra sân:

Man City: Pantilimon 6, Zabaleta 8, Demichelis 7, 8 Kompany, Clichy 6, Nasri 7 (Javi Garcia 90), Fernandinho 9, Toure7, Silva 8 (Milner 71, 7), Aguero 7 (Jesus Navas 50, 7), Negredo 7.

Arsenal: Szczesny 6, Sagna 5, Mertesacker 7, Koscielny 6 (Vermaelen 42, 6), Monreal 6, Ramsey 6, Flamini 6 (Gnabry 72, 6), Walcott 7, Ozil 6, Wilshere 7, Giroud 6 (Bendtner 76, 6).

Ghi bàn:

Man City: Bàn thắng: Aguero 14, Negredo 39, Fernandinho 50, 88, Silva 66, Yaya Toure 90.

Arsenal: Walcott 31, 63, 90 Mertesacker.

Kết quả và lịch thi đấu vòng 16 Premier League

 

BXH Premier League

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại