Man City 1-2 Wigan: Đời không như mơ!

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Mùa giải năm nay của Man City tưởng chừng đã vô cùng hoàn hảo nhưng…

Tính trong khuôn khổ nước Anh thì cách đây vài tiếng, mọi thứ vẫn như mơ với Man City. CLB này đã vượt qua Sunderland để vô địch League Cup. Ở Premier League, dù kém Chelsea 9 điểm nhưng Man xanh còn 3 trận chưa đấu và có hiệu số bàn thắng bại cao hơn. Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Pellegrini vẫn nắm trong tay quyền tự quyết tới chức vô địch giải đấu cao nhất xứ Sương mù.

Và trước mắt, trận Chung kết FA Cup đang hiện ra rất gần, khi The Citizens chỉ phải gặp đối thủ không mạnh – Wigan, trên sân nhà ở Tứ kết. Ấy vậy mà ác mộng của Chung kết FA Cup mùa 2012/13 đã ập về với NHM The Citizens khi chủ nhà thất bại 1-2.

Ở ngay phút 27, Jordi Gomez đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách trên chấm 11m. Đến phút 47, James Perch nâng tỷ số lên 2-0 cho Wigan dù thi đấu lép vế hơn hẳn đối phương.

Với việc để thủng lưới đến 2 bàn, Man City đã rất nỗ lực tấn công. Nhưng đội chủ nhà cũng không thể làm được gì hơn ngoài bàn thắng của Samir Nasri ở phút 68. Với màn trình diễn tệ hại này, Man xanh đã bị loại khỏi FA Cup. Trong khi đó, Wigan dù đi tiếp nhưng sẽ gặp khó ở Bán kết khi đụng độ Arsenal.

Xem clip trận này

ĐH ra sân

Man City: Pantilimon 5; Richards 5, Demichelis 5, Lescott 5, Clichy 5; Toure 5 (Silva 53, 6), Garcia 5; Navas 6 (Milner 53, 7), Aguero 6, Nasri 6; Negredo 5 (Dzeko 53, 5).

Wigan Athletic: Carson 6; Perch 7, Boyce 8, Ramis 7, Crainey 7; McArthur 7; McEachran 7 (Espinoza 66, 6); McCann 7 (Barnett 46), Gomez 7, McManaman 8 (McClean 58, 7), Fortune 7.

Bàn thắng

Man City: Nasri 68’

Wigan: Gomez 27’ (pen), Perch 47’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại