Lùm xùm không đáng có sau trận thua của U21 HAGL

Đoàn Dự |

Bất chấp việc Hội CĐV bóng đá VN, VFS, đã cổ vũ rất nhiệt tình trên khán đài, một nhà báo nổi tiếng vẫn lên tiếng chỉ trích đám đông NHM này và tranh cãi đang nổ ra quyết liệt.

Cách đây ít giờ, nhà báo nổi tiếng Đỗ Tuấn bất ngờ “đụng chạm” hội VFS trên facebook cá nhân.

Điều này đã khiến Nguyễn Ân, Phó Chủ tịch VFS cảm thấy ức chế. Anh lập tức đáp trả trên facebook.

Đến thời điểm hiện tại, tranh cãi, bất đồng quan điểm giữa đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.

Ở trận đấu tối qua, dù được cổ vũ nhiệt tình, U21 HAGL vẫn thua 0-1 trước U19 Hàn Quốc.

Việc những người làm và yêu mến bóng đá Việt xung đột vì một lý do tưởng chừng “lãng xẹt” là rất đáng tiếc.

Có thể hiểu thắc mắc của nhà báo Đỗ Tuấn là có phần hợp lý, khi văn hóa cổ vũ một CLB thường là sử dụng áo cùng các phụ kiện kèm theo của đội bóng đó, cũng như nhắc đến tên tập thể mình cổ vũ.

Tuy nhiên ở góc nhìn của VFS, có thể những NHM trẻ tuổi này muốn làm theo một cách khác đi, suy nghĩ khác đi rằng HAGL là đội bóng thuộc Việt Nam, cổ vũ HAGL là cổ vũ bóng đá Việt Nam nên có thể vô vang tên nước nhà mà động viên.

Cách suy nghĩ này tất nhiên không sai mà còn có phần hợp tình, hợp lý vì ai cũng biết phần lớn cầu thủ U21 HAGL đã từng lên tuyển, ăn cơm đội U19 hoặc U23 và cả ĐTQG.

Câu chuyện vốn dĩ rất nhỏ, nhưng đang tiến theo các chiều hướng tồi tệ hơn và hẳn nhiên không mang lại điều gì tốt đẹp cho U21 HAGL cũng như nền bóng đá Việt Nam.

Mong rằng những người trong cuộc có thể ngồi lại, cùng trao đổi, góp ý nhẹ nhàng hơn là mang câu chuyện lên trước rất nhiều người như hiện tại để tạo mâu thuẫn không đáng có!

U21 HAGL 0-1 U19 Hàn Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại