Lời hứa đặc biệt của Zidane sau cú sốc trên đất Đức

Thu Chang |

Trước trận đấu diễn ra, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng một Real đang hừng hực khí thế sau trận Siêu kinh điển lại gục ngã trên đất Đức.

“Tôi không hài lòng chút nào với phong độ của các cầu thủ hôm nay, đặc biệt là ở hiệp 1” – HLV Zidane của Real Madrid bắt đầu buổi họp báo sau trận đấu bằng một câu nói thể hiện sự thất vọng sau khi các học trò để thua 0-2 trước Wolfsburg.

Kền kền trắng đã gục ngã trên đất Đức tại trận lượt đi vòng Tứ kết Champions League mà chẳng tạo ra nổi lợi thế nào cho lượt về.

Trong quá khứ, Real Madrid chắc chắn sẽ bị loại ở Champions League nếu lượt đi thua 0-2.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Pháp hứa sẽ không đưa ra những chỉ trích cũng như nêu đích danh ai là người chơi tồi tệ:

“Hiện tại nhất thiết là phải bình tĩnh, tôi hứa sẽ không nổi điên lên với bất cứ ai, các cầu thủ cũng buộc phải thế.

Đây là bóng đá, nó vốn khó khăn. Nếu bạn không chơi tốt ngay từ đầu thì điều đáng buồn này sẽ diễn ra thôi”.


Real Madrid sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở trận lượt về.

Real Madrid sẽ gặp muôn vàn khó khăn ở trận lượt về.

Zidane cũng cho biết thêm rằng, tại Bernabeu cùng hàng chục ngàn CĐV sân nhà, chắc chắn sẽ là một động lực lớn với cầu thủ:

"Bây giờ, điều quan trọng nhất là chúng tôi phải nghỉ ngơi và suy nghĩ cho trận lượt về. Real Madrid vẫn còn có cơ hội thay đổi mọi thứ.

Đó là điều chắc chắn bởi trong bóng đá, tất cả có thể diễn ra. CLB có hơn 90 phút để cố gắng hết mình và đạt được những gì mong muốn ngay sân nhà. Các cầu thủ sẽ đoàn kết lại, tiếp tục những gì đã làm”.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Pháp cũng nói vài nguyên nhân khiến hôm nay tất cả đều xuống dốc như thế:

“Có lẽ trận El Clasico đã khiến các cầu thủ mệt mỏi. mọi thứ thật sự không tốt, CLB cũng có nhiều chấn thương. Hôm nay là một ngày tồi tệ"

Wolfsburg 2-0 Real

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại