Loạn vì thua đau, U23 Việt Nam lại nhận tin dữ từ U23 Australia

Đoàn Dự |

Trong khi HLV Miura còn đang rối như canh hẹ, đổ lỗi lên đầu các học trò vì thua 1-3 trước U23 Jordan, thì tin dữ lại tiếp tục bay về đại bản doanh U23 Việt Nam.

Đó là việc U23 Australia bất ngờ thua đau U23 UAE ở phút 85, vì bàn phản lưới nhà của trung vệ Giancarlo Gallifuoco.

Trước đó, 2 đội chơi rất chặt chẽ, có ít tình huống tấn công nguy hiểm được tạo ra. Trận đấu cũng bị xé nhỏ vì những tình huống tranh chấp quyết liệt ngoài mức cần thiết.

Phút 57, Conner Pain của Australia có cơ hội ngon ăn nhưng sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó, UAE trả lời bằng việc làm rung lưới đối phương, nhưng không được công nhận vì việt vị.

U23 UAE 1-0 U23 Australia

Cuối trận, Australia tung một loạt các cầu thủ tấn công như Mustafa Amini (từng chơi cho CLB Dortmund) và Terry Antonis (PAOK FC) vào sân. Nhưng sai lầm cá nhân lại khiến những chàng trai áo vàng phải trả giá.

“Xem 15 phút là biết chúng ta thua rồi. Vì đội bạn vượt trội hoàn toàn từ phương diện cá nhân đến tập thể, từ tầm vóc đến kỹ thuật, từ tốc độ đến khả năng kiểm soát thế trận…

Trong khi đó, U23 Việt Nam có gì? Theo tôi thấy thì chỉ có một số ít cầu thủ tạm gọi là có kỹ năng chơi bóng. Suốt 90 phút, chúng ta chỉ biết chống đỡ và chống đỡ trong sợ sệt.

Đá như vậy thì chuyện để thủng lưới chỉ là vấn đề thời gian. Bởi U23 Việt Nam hoàn toàn không có bất cứ sự chủ động nào về mặt lối chơi” - Cựu tiền đạo ĐTVN Văn Sỹ Hùng nhận xét.

Thất bại 0-1 trước UAE, U23 Australia sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều lần trong trận gặp U23 Việt Nam.

Những sai lầm ở trận gặp U23 UAE chắc chắn cũng sẽ được tập thể này sửa chữa lập tức.

Ngoài ra, nhìn lối chơi khá thô bạo, tiểu xảo khi cần thiết của U23 Australia cũng thấy thêm lo cho thầy trò HLV Miura.

Lối đá kĩ thuật, phối hợp nhỏ theo kiểu HAGL sợ nhất các địch thủ khỏe hơn và chơi rắn.

Trong khi đó, nếu tiếp tục chơi bóng bổng, bóng dài như trước Jordan, các cầu thủ đá cắm của U23 Việt Nam cũng khó lòng vùng vẫy nếu đối phương sẵn sàng phạm lỗi để truy cản.

Hiện tại ở bảng D, U23 Jordan và U23 UAE lần lượt đứng đầu BXH với 3 điểm và sáng cửa đi tiếp.

Nếu UAE và Australia hòa nhau và chia điểm, cục diện sẽ có lợi hơn cho U23 Việt Nam.

Giờ đây, thầy trò HLV Miura chỉ còn cách chiến thắng trước Australia và chờ 2 đội nhất nhì bảng bắn hạ lẫn nhau.

Tuy nhiên, cơ hội đã là rất thấp cho đoàn quân áo đỏ. Vì thất bại trước Jordan đã phô bày đầy đủ sức mạnh yếu kém trên sân cỏ, cũng như sự bảo thủ ở băng ghế HLV.

ĐH ra sân:

U.23 Australia: Jack Duncan- Giancarlo Gallifuoco, James Donachie, Scott Galloway, Alexander Gersbach – Joshua Brillante, Andrew Hoole, Ryan Edwards, Steven Ugarkovic – Conner Pain, Jamie Maclaren.

U.23 U.A.E: Mohammed Busanda- Ahmed Rashid, Salem Sultan, Saeed Musabbeh, Abdalla Alalawi - Ahmed Barman, Abdulla Mohd, Abdulla Ali -Yousif Saeed, Sultan Saif, Mohamed Alakberi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại