Loạn: Nữ cầu thủ Việt công khai “chống” thầy Nhật?

Đoàn Dự |

Các nữ cầu thủ Việt Nam đang rất ức chế với ông thầy Nhật Bản – Takashi và tự ra sân thi đấu theo ý mình, thay vì sự chỉ đạo từ BHL.

Mới đây, nhà báo Tuấn Đỗ chia sẻ một câu chuyện rất sốc về bóng đá nữ Việt Nam.

“Chuyện tưởng đùa, nhưng là sự thiệt!

Nghe nói là tại vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 khu vực châu Á, đội nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Đài Loan, Myanmar, Jordan và Thái Lan.

Ở trận ra quân gặp đối thủ Đài Loan, HLV trưởng Takashi đã yêu cầu các học trò ở tuyển Việt Nam chơi bóng dài và tạt 2 cánh, khiến các nữ tuyển thủ rất mất sức và lối chơi này hoàn toàn không phù hợp với các cô gái bóng đá Việt.

Kết quả, đội nữ Việt Nam thua Đài Loan 0-1, dù đối thủ không mạnh. Góp ý với HLV trưởng, nhưng ông thầy người Nhật không nghe. Thế là 3 trận đấu tiếp theo, các tuyển thủ nữ đã tự… chơi theo ý mình.

Với lối chơi phối hợp nhuyễn nhỏ sở trường, kết quả họ thắng Myanmar 4-2, thắng Jordan 2-1 và thắng Thái Lan 2-0.

Hiện sự bất mãn dành cho vị HLV trưởng ở đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đến đỉnh điểm, bởi cầu thủ cho rằng trình độ chuyên môn của ông thầy người Nhật có vấn đề.

Vì vậy, nếu không có sự “tháo bom” kịp thời của những người có trách nhiệm, e đội tuyển nữ sẽ có những cú bùng nổ khó lường.

Thực sự những ai quan tâm đến bóng đá nữ, đặc biệt là ở đội nữ trong thời gian qua đều chẳng lạ gì việc này. Hy vọng sẽ có những điều chỉnh kịp thời để bóng đá nữ tốt hơn!”


ĐT nữ Việt Nam đang không hài lòng với HLV Takashi?

ĐT nữ Việt Nam đang không hài lòng với HLV Takashi?

Nếu bóng đá nữ Việt Nam rối loạn sau trận thua Đài Loan, thì ĐT nam cũng gặp nhiều vấn đề khi thắng nhọc đối thủ này ở VL WC 2018. Từng có thông tin cho rằng 1 nửa đội nam cũng không hài lòng với chiến thuật của HLV Nhật khác là ông Miura!

Câu chuyện HLV làm bù nhìn, còn cầu thủ ra sân tự đá theo ý mình và chiến thắng tưởng chừng chỉ có ở... Real Madrid thì nay tái hiện ngay trong lòng ĐT nữ Việt Nam.

Có khác thì ở dải đất chữ S đang tồn lại những bất mãn rất gay gắt, căng thẳng và có phần hợp lý, chứ không phải tại những cái tôi như ở Bernabeu.

Thực tế là trước khi đến với bóng đá nữ Việt Nam, ông Takashi chưa từng có kinh nghiệm làm việc cùng phái đẹp, thậm chí ở bóng đá nam chuyên nghiệp.

Ông mới chỉ làm trợ lý HLV ở vài đội trẻ và làm HLV U13, U15 ở cấp CLB.

Tạm chưa nói về trình độ chuyên môn của ông thầy này, nhưng việc thiếu kinh nghiệm khi làm việc với các cầu thủ nữ, vốn rất khác cầu thủ nam cả về cách chơi lẫn sinh hoạt, dường như đang khiến ông Takashi lạc hướng.

Việc “vênh” về mặt chiến thuật thực tế đã thể hiện rõ từ hồi tháng Năm vừa rồi, tại giải vô địch ĐNÁ. Tại Bán kết, ĐT nữ Việt Nam đã thua Thái Lan 1-2 khi cố chơi theo phong cách không sở trường là bóng dài và giãn biên.

Trong lịch tập luyện, ông Takashi cũng bắt ép các cầu thủ quá nặng nhọc, dẫn tới việc thiếu thể lực thi đấu. Có những trận đội nữ Việt Nam phải thi đấu vào đầu giờ chiều, nhưng HLV này vẫn bắt tập sáng đến gần trưa.

Khi đó, các nữ cầu thủ phải bỏ giấc ngủ trưa vốn quen thuộc và rất cần thiết để tái tạo thể lực và ra sân chinh chiến dưới thời tiết nóng bức.

Cho đến lúc này, khi các học trò công khai không theo chiến thuật mình đề ra, HLV Takashi hẳn nhiên có những bất mãn. Nhưng khi nữ Việt Nam còn thắng, ông cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài “nhìn”.

Mâu thuẫn giữa học trò và HLV như thế vẫn chưa đến mức cao trào. Nếu quả thật không có những tháo gỡ sớm, chỉ e khi thành tích thi đấu khác đi, sẽ bùng nổ những rối loạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại