Liverpool, Phượng hoàng lửa và cuộc hồi sinh từ đống tro tàn

Đức Phan |

(Soha.vn) - Người ta đang ví Liverpool như Phương hoàng lửa, một loài chim bất tử, được tái sinh từ đống tro tàn.

Nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng, chú chim trên logo của Liverpool là Phượng hoàng. Thật ra, nó là Liver Bird (tạm dịch chim Liver) – biểu tượng của thành phố cảng Liverpool. Dù vậy, câu chuyện Phượng hoàng lửa đúng là như thể sinh ra dành cho Liverpool.

Truyền thuyết kể rằng Phượng hoàng lửa là một loài chim bất tử, được tái sinh từ đống tro tàn. Cứ mỗi khi chết đi là chúng hồi sinh một con mới. Chính vì vậy, Phượng hoàng lửa trở thành biểu tượng cho sức sống, sức trỗi dậy mãnh liệt.

Liverpool cũng vậy. Lịch sử đội bóng này gắn liền với 2 sự kiện đen tối nhất của bóng đá thế giới: thảm họa Heysel (1985) và thảm họa Hillsborough (1989). Đây cũng là những thảm họa làm thay đổi số phận CLB. Thảm họa Heysel diễn ra trong trận CK C1 năm 1985 (giữa Juve và Liverpool) làm 39 người bị chết (phần lớn là CĐV của Juve) và 600 người bị thương khiến cho các đội bóng Anh bị UEFA cấm cửa khỏi các Cúp Châu Âu 5 năm, còn riêng với Liverpool là 6 năm. 4 năm sau, đến lượt Liverpool trở thành nạn nhân khi 96 CĐV của đội bóng này thiệt mạng tại SVĐ của Sheffield Wednesday trong trận bán kết Cúp FA với Nottingham Forest.

Không phải làm biểu tượng, nhưng chim phượng hoàng lửa phù hợp lạ lùng với Liverpool

Không phải làm biểu tượng, nhưng chim phượng hoàng lửa phù hợp lạ lùng với Liverpool

Nhưng tất cả những điều đáng tiếc ấy đã không thể đánh gục đội bóng này. Từ tận cùng thương đau, CLB thành phố Cảng đã hồi sinh mạnh mẽ. Ngay sau thảm họa Hillsborough, Liverpool đã giành chức vô địch bóng đá Anh ở mùa giải kế tiếp (1989-1990) như một món quà để tưởng niệm cho những người xấu số. Tiếc thay đấy cũng là danh hiệu vô địch quốc gia cuối cùng trong lịch sử CLB.

Từ đó đến nay là 24 năm dài người Liverpool khắc khoải đi tìm vinh quang trong quá khứ. Chỉ có điều, cả 23 cuộc trường chinh trước đó đã kết thúc trong nước mắt và sự thất vọng. Để rồi từ chỗ giữ vị thế là CLB số 1 nước Anh 1 cách tuyệt đối, Liverpool đã bị Manchester United vượt qua về số lần vô địch Anh. Nó giống như 1 tấn bi kịch nữa của The Kop. Nhưng chẳng sao cả, người Liverpool vẫn giữ niềm tin bất diệt vào sự trở lại của đội bóng.

Các HLV, cầu thủ có thể đến rồi đi. Nhưng hồn cốt và cái chất Liverpool thì bất tử, không bao giờ thay đổi. Các CĐV vẫn nêm chặt Anfield và hát vang You’ll never walk alone (bạn sẽ không bao giờ cô đơn) giống như họ vẫn dành tặng cho các nạn nhân ở Hillsborough dòng chữ You are always on our mind (các bạn luôn trong tâm trí chúng tôi).

Lữ đoàn đỏ đang thẳng tiến tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử

Lữ đoàn đỏ đang thẳng tiến tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử

Sau chiến thắng trước Tottenham đêm qua, chưa bao giờ chức vô địch ngoại hạng Anh trở nên gần với Liverpool như lúc này. Người Liverpool đã có quyền mơ về những ngày tháng huy hoàng xa xôi trong quá khứ, thời điểm mà không ít CĐV cũng như cầu thủ của đội bóng này còn chưa chào đời. Chiến tích ấy đã rất gần, chỉ 6 bước chân và một chút may mắn nữa.

Nhưng chắc chắn ngay cả khi, thày trò Rodgers có thất bại ở mùa giải năm nay, thì cũng chẳng ai bỏ rơi họ như cách các CĐV Manchester đang ruồng rẫy David Moyes. Đơn giản bởi, phượng hoàng lửa nhất định sẽ hồi sinh từ đống tro tàn, một đội bóng tuyệt vời với những CĐV tuyệt vời như Liverpool nhất định sẽ trở lại!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại