Lewandowski: "Đầu gấu" thì phải gặp thợ săn

Các nhân viên an ninh chuyên nghiệp đã bị sa thải, thay vào đó là toàn “thú dữ có vằn có vện” bảo vệ tư dinh nhà Robert Lewandowski.

Đánh nhầm còn hơn bỏ sót, bất cứ kẻ khả nghi nào tiếp cận nhà tiền đạo Dortmund sẽ bị phang què cẳng, tội vạ đâu, Lewandowski chịu.

Tra tấn kiểu... giang hồ Hà thành

Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chuyện ấy trong bóng đá thế giới vốn xảy ra xoành xoạch. Chẳng hạn như ở Anh, CĐV M.U từng kéo đến nhà Wayne Rooney đe dọa sẽ giết chết tiền đạo này khi anh có ý định chuyển đến kình địch cùng thành phố Man City. Đáng sợ hơn, Robin van Persie rồi David Moyes cũng lần lượt bị fan cuồng của Arsenal và Everton dọa giết chết cả nhà hoặc hiếp dâm vợ con họ vì tới M.U.

Robert Lewandowski chưa rời Borussia Dortmund nhưng anh cũng đã cảm nhận được sự thù địch của người hâm mộ dành cho mình, kể từ khi chính thức đạt được thỏa thuận rời Dortmund để gia nhập Bayern Munich - đại kình địch của đội bóng vùng Ruhr vào mùa hè tới.

Fan Dortmund không dọa cướp, dọa hiếp hay dọa giết Lewandowski và gia đình anh trên mạng xã hội. Thâm độc hơn, họ toàn chơi tiền đạo Ba Lan bằng... đòn bẩn. Mà đúng là bẩn thật! Theo nguồn tin từ tờ Ruhr Nachrichten, thời gian gần đây, căn nhà của Lewandowski và cô vợ Anna ở thị trấn Luenen, phía bắc thành phố Dortmund liên tục bị một số đối tượng khủng bố vào ban đêm bằng dầu nhớt và... phân tươi.

 

Một nguồn tin thân nhà Lewandowski tiết lộ trên Ruhr Nachrichten: “Căn nhà của Robert hiện nay vẫn còn nhiều vết dầu đen hoen ố trên tường. Nhưng tệ hơn cả là phân. Bọn chúng kỳ công nhồi phân tươi vào chai, ném xoang xoảng vào nhà Robert rồi bỏ chạy. Anna đã trình báo cảnh sát Luenen nhưng sự việc vẫn tái diễn”.

Phân người tươi và dầu luyn. Xem ra, đòn này của fan cuồng Dortmund (có thể) chỉ thua giang hồ đất Hà thành đi đòi nợ thuê ở chiêu mắn tôm hoặc thả bịch châu chấu bị nhốt chung với phân người vào nhà cho chúng bay tứ tung nhằm uy hiếp con nợ cứng đầu.

Đánh nhầm còn hơn bỏ sót!

Lewandowski đã thuê vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ anh cùng cô bạn gái Ana. Người đại diện của tiền đạo Ba Lan, Maik Barthel đã xác nhận thông tin này trên tờ Bild. Thực ra thì Lewandowski đã thuê vệ sĩ từ tháng 01/2013, sau khi nhà của anh bị “đạo chích” đột nhập. Nhưng có điều, vì không bảo vệ được cho ngôi nhà của Lewandowski trước... dầu và phân, đám vệ sĩ chuyên nghiệp đã bị sa thải.

Vậy Lewandowski làm thế nào để sống yên trước những đòn bẩn trả thù từ những kẻ được cho là fan cuồng của Dortmund? Chân sút 25 tuổi người Ba Lan quyết định bỏ ra 3.000 euro mỗi tuần để thuê một đám đầu gấu nổi tiếng ở Luenen. Theo Ruhr Nachrichten, nhiệm vụ của đám đầu gấu là bí mật theo dõi nhà của Lewandowski, không giải thích, phát hiện đối tượng khả nghi là cứ việc xông tới phang què cẳng. Trong trường hợp bắt được đối tượng với hung khí... phân tươi, “vệ sĩ” của Lewandowski sẽ dùng thứ ấy ụp vào đầu đối tượng sau khi đã tẩn cho đối tượng mền nhũn người.

Một người bạn của Lewandowski tiết lộ trên Ruhr Nachrichten: “Từ khi có vệ sĩ mới là những tay cứng cựa ở Luenen, căn nhà của Robert và Anna không còn bị những kẻ lạ mặt tấn công vào ban đêm. Robert sẽ thuê họ đảm bảo an ninh cho đến hết mùa giải”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại