Lấy được Công Phượng, đội bóng Nhật lập tức "bẻ kèo"?

Thừa Phong |

Ngay sau khi chính thức ký hợp đồng với Công Phượng, Mito Hollyhock đã có một loạt động thái bất ngờ.

Mới cách đây 2 ngày, Chủ tịch Kunio Numata còn hùng hồn tuyên bộ với Công Phượng, Mito Hollyhock muốn giành vị trí thứ 9 tại J-League 2 mùa giải 2016.

Nhưng ngay sau phát biểu đó, đội bóng nước Nhật lại hành động theo chiều hướng ngược lại.

Hôm qua, họ bán “nhạc trưởng” Yuto Suzuki sang CLB vừa mới rớt xuống J-League 2 Montedio Yamagata.

Mặc dù mới 23 tuổi, Yuto Suzuki đã là trụ cột trong đội hình Mito Hollyhock trong vài năm qua. Gần như mọi đường tấn công đều qua chân anh.

Mùa giải vừa rồi, Yuto Suzuki ghi được 6 bàn thắng và thực hiện nhiều đường kiến tạo, giúp Mito trụ hạng thành công.

Đến hôm nay, CLB mới của Công Phượng lại tiếp tục công bố thông tin về hai vụ chuyển nhượng nữa.

Theo đó, Mito sẽ đẩy Hayato Ikegaya đi dưới dạng cho mượn tới Tottori, đội bóng chơi tại J-League 3. Tuy nhiên, thương vụ khiến người hâm mộ thực sự giận dữ thuộc về Kenji Baba.

Anh là chân sút số một của Mito trong mùa giải vừa rồi với 9 bàn thắng. Không chỉ có vậy, Kenji Baba còn đóng góp lớn vào lối chơi tấn công toàn đội.

Kenji Baba là trụ cột của Mito mùa giải trước.
Kenji Baba là trụ cột của Mito mùa giải trước.

Bản thân tiền đạo này cũng rất nuối tiếc khi phải ra đi: “Tôi đã gặp nhiều khó khăn trước khi đưa ra quyết định này. Mito thật sự ấm cúng như một gia đình vậy.

Hai năm qua, người hâm mộ luôn luôn cổ vũ hết mình cho tôi. Tuy nhiên, tôi muốn tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp.

Thật may mắn khi được gắn bó với Mito Hollyhock. Tôi không biết phải nói lời chia tay thế nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Đáng chú ý, điểm đến của Kenji Baba là Kamatamare Sanuki, một đối thủ cạnh tranh với Mito trong mùa giải tới.

Với riêng Công Phượng, hàng loạt cầu thủ tấn công ra đi là cơ hội để anh được ra sân nhiều hơn. Nhưng với Mito thì đây là một bước lùi về tham vọng.

Nếu tiếp tục duy trì chính sách chuyển nhượng kiểu như thế này, vị trí thứ 9 mà Chủ tịch Kunio Numata nhắc đến sẽ chỉ giống như một giấc mơ không thể thành sự thật.

Mùa giải J-League 2 2015, Mito Hollyhock chỉ xếp thứ 19/22 đội và suýt nữa phải xuống hạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại