Lập 2 siêu phẩm, Công Phượng & HAGL vẫn chỉ gượng cười

Đoàn Dự |

Chưa có màn trình diễn thực sự ưng ý, nhưng ít ra NHM HAGL vẫn có thể vui lòng với 2 siêu phẩm của các cầu thủ con cưng.

Ở trận tiếp đón QNK Quảng Nam vừa kết thúc, HAGL trình làng liền một lúc 3 tân binh. Đó là bộ đôi trung vệ được đánh giá cao, Franklin – Tiến Dũng và tiền đạo Sanogo.

Những phút đầu trận diễn ra khá yên ả cho hàng thủ HAGL khi Franklin chơi tốt, thể hiện được vai trò thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự chủ nhà.

Xem clip HAGL 2-2 QNK Quảng Nam

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Trong khi đó Sanogo bất ngờ có cơ hội vô cùng ngon ăn để dứt điểm cận thành nhưng ngoại binh này bỏ lỡ. Khi khán giả trên SVĐ Pleiku còn chưa hết tiếc nuối, cựu binh Ninh Bình đã chuộc lỗi.

Phút 20, từ sân nhà Franklin có đường chuyền vượt tuyến vô cùng chuẩn xác cho Sanogo băng lên dũng mãnh và tốc độ. Anh vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ Quảng Nam để xâm nhập vào vùng cấm địa đội khách.

Sanogo tung cú sút chèo góc, bóng đi không quá mạnh nhưng hiểm, đủ để hạ gục thủ môn QNK Quảng Nam.

Bàn thắng phối hợp tuyệt đẹp giữa 2 tân binh thắp lên niềm hy vọng mạnh mẽ cho CLB phố Núi, rằng chỉ cần có ngoại binh tốt, HAGL sẽ chơi khởi sắc lên trông thấy.

Nhưng đến phút 33, Patiyo bất ngờ ghi bàn thắng gỡ hòa cho Quảng Nam. Ở tình huống này, 2 hậu vệ nội của HAGL đã không hoàn thành nhiệm vụ đeo bám Patiyo, để anh này xộc thẳng vào vùng cấm địa và dứt điểm.

Ngoại binh Franklin cũng có phần lỗi, khi không kịp áp sát, để cầu thủ Quảng Nam kịp kiến tạo cho Patiyo.

Đến phút 45, Franklin một lần nữa mắc lỗi vị trí, khi không theo kèo tiền đạo Patiyo mà lại để cầu thủ nội làm nhiệm vụ này. Dĩ nhiên với ngoại hình kém hơn hẳn, hậu vệ nội của HAGL đã thất thế trước Patiyo trong pha không chiến.

Những phút sau đó, HAGL chơi nỗ lực nhưng chưa thể ghi bàn. Vào cuối trận, Quảng Nam còn có khá nhiều tình huống dứt điểm khiến thủ môn HAGL phải vất vả cản phá.

Đến cuối trận, HLV Graechen đã có động thái thay người chiến thuật khá lạ nhưng hợp lý. Ông cho Đông Triều vào sân thay Văn Toàn, để bộ đôi Đông Triều – Tiến Dũng chơi phòng ngự.

Trong khi đó, Franklin được đẩy lên đá tiền đạo. Và trung vệ này cũng đã có 1 pha dứt điểm bên cánh trái khá mạnh, nhưng không thắng được thủ môn QNK Quảng Nam.

Điểm sáng cho HAGL cuối cùng lại nằm ở trung vệ Đông Triều. Trong 1 tình huống đá phạt hàng rào, trung vệ này tung cú sút tuyệt đẹp, đưa bóng đi căng, đập xà ngang khung thành Quảng Nam vào lưới.

Kết quả hòa 2-2 là xứng đáng cho màn trình diễn của cả 2 đội. Đặc biệt nó giúp HAGL tiếp tục nuôi hy vọng vào việc sẽ chơi tốt hơn khi đã thay cả 2 ngoại binh.

Dẫu vậy cũng cần phải nhìn nhận những điểm chưa tốt của CLB phố Núi. Những cầu thủ nội của HAGL như Tuấn Anh, Công Phượng cũng có ngày thi đấu không ưng ý. Công Phượng có tình huống đối mặt thủ môn đối phương nhưng dứt điểm quá hiền.

Trong khi đó, Tuấn Anh có 1 cơ hội ngon ăn để đặt lòng ghi bàn nhưng lại đưa bóng đi lên trời…

Thêm một điểm đáng tiếc nữa cho HAGL ngoài trận thua đó là chấn thương của tiền đạo ngoại Sanogo. Hiện vẫn chưa biết chân sút này sẽ phải nghỉ thi đấu bao nhiêu trận.

Thực tế thì ở trận này, màn trình diễn của Sanogo và Franklin không quá tệ. Vấn đề là bộ đôi này, đặc biệt là Franklin, có quá ít thời gian để hòa nhập với HAGL vì thế còn chệch choạc trong phối hợp phòng ngự.

Hy vọng rằng trong phần còn lại của mùa giải, khi các ngoại binh hòa nhập hơn, HAGL sẽ thi đấu tốt để tránh khỏi cảnh xuống hạng. Hiện CLB này đang có 9 điểm sau 12 trận và vẫn đứng tại vị trí thứ 12, nhưng đã bị Đồng Nai cân bằng điểm số (thắng SLNA 2-1).

Còn Cần Thơ hòa trên sân Thanh Hóa 1-1 nên mới chỉ có 7 điểm sau 12 vòng đấu, tiếp tục đứng cuối BXH.

ĐH ra sân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

HAGL

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại