Lăng kính: Giroud, Oezil hay là vận may vĩnh cửu?

Bạch Dương |

Vận may giống như kính: càng lấp lánh rực rỡ, càng dễ vỡ…

1. Cách đây hai tuần, sau khi Arsenal đánh bại Bayern Munich với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi, tất cả đều tin rằng đó là một màn trình diễn hoàn hảo của đội bóng chủ sân Emirates.

Trong mắt giới chuyên môn và dư luận, thứ bóng đá phòng ngự phản công đầy khoa học của thầy trò HLV Arsene Wenger đã thực sự được nâng lên một tầm cao mới.

Mặc dù vậy, sẽ chẳng mấy ai để ý rằng nếu như không có pha ghi bàn bằng tay “thần thánh” của Olivier Giroud , mọi chuyện chưa chắc đã diễn ra theo một kịch bản thuận lợi dành cho Pháo thủ.

Tất nhiên, may mắn không phải lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc đúng chỗ.

Rạng sáng nay, chỉ vài phút sau khi Robert Lewandowski đánh đầu mở tỷ số cho Hùm xám, trọng tài Gianluca Rocchi đã từ chối một bàn thắng của Mesut Oezil do lỗi chơi bóng… bằng vai.

Thậm chí, tuyển thủ người Đức còn phải nhận thêm một thẻ vàng cảnh cáo.

2. Ở góc độ nào đó, những người hâm mộ Arsenal cũng có thừa lý do để cảm thấy không hài lòng về quyết định của ông vua áo đen người Italia.

Bởi sau tình huống “ăn mừng hụt” này, đội bóng thành London đã nhanh chóng vỡ vụn trước sức mạnh hủy diệt của Bayern để rồi phải đón nhận trận thua tan nát 1-5.

Thời điểm hiện tại, cơ hội đi tiếp của Pháo thủ ở Champions League đang trở nên hết sức mong manh.

Lật ngược lại vấn đề, phải thừa nhận thẳng thắn rằng trong cả hai cuộc chạm trán giữa Arsenal và Hùm xám, thầy trò Pep Guardiola bao giờ cũng là những người thi đấu áp đảo và thuyết phục hơn hẳn.

Chính bởi vậy, sẽ không thể có chuyện Pháo thủ giành chiến thắng tới hai lần mà chỉ dựa vào… những tình huống ghi bàn bằng tay, điều này chẳng khác nào một nghịch lý trớ trêu đối với người Munich.

3. Publilius Syrus, một học giả người La Mã gốc Syrian sống vào thế kỷ I TCN từng viết một câu danh ngôn bằng tiếng Latin: “Fortuna uitrea est: tum cum splendet frangitur”, tạm dịch là “Vận may giống như kính: càng lấp lánh rực rỡ, càng dễ vỡ”.

Nhưng Oezil thì không được may mắn như tiền đạo người Pháp. Ảnh: Internet.
Nhưng Oezil thì không được may mắn như tiền đạo người Pháp. Ảnh: Internet.

Chiến thắng 2-0 có phần “oanh liệt” trước Bayern Munich cách đây hai tuần vô tình đã khiến cho không ít CĐV Arsenal trở nên tự huyễn hoặc về sức mạnh của đội bóng thành London.

Họ đã thực sự quên đi mất rằng nếu như không tồn tại yếu tố may mắn, Pháo thủ rõ ràng chỉ là một kẻ nhược tiểu không hơn không kém trước Hùm xám, giống như hầu hết các CLB tại Bundesliga bây giờ.

Giroud đã nhận quà nhưng Oezil thì không được may mắn giống như người đồng đội. Điều này xét cho cùng chính là sự công bằng của cuộc sống. Sẽ không bao giờ có chuyện vận may cứ song hành mãi mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại