Lần đầu tiên sau 6 năm, Mourinho không còn là "Người đặc biệt"

Việt Nhật |

Lần đầu tiên sau 6 năm, Jose Mourinho sẽ không còn xuất hiện tại Champions League ở vòng bán kết. Và cũng là lần đầu tiên sau 6 năm, cả Châu Âu mới lại thấy một Jose Mourinho bình thường đến như vậy…

Mùa giải 2008-2009, Mourinho khi đó dẫn dắt Inter Milan chạm trán Manchester United của Sir Alex Ferguson tại vòng 1/8 Champions League.

Những gì mà Inter của Mourinho làm được trước những nhà đương kim vô địch M.U khi đó chỉ là các pha dứt điểm trúng khung gỗ của Zlatan Ibrahimovic hay Adriano.

Nerazzurri thua chung cuộc 2-0 sau 2 lượt trận, và phải chấp nhận dừng cuộc chơi ngay tại vòng knock-out đầu tiên.

Thế nhưng toàn bộ quãng thời gian sau đó chứng kiến một Mourinho quái kiệt tại châu Âu, 5 năm liền những đội bóng do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dẫn dắt không thể dừng bước trước vòng bán kết.

Inter mùa 2009-2010 giành ngôi vô địch, Real Madrid hay Chelsea đều đặt chân tới vòng 4 đội.

Vòng bán kết của Champions League gần như được đo ni đóng giày cho Mourinho cho đến trước trận đấu rạng sáng nay.

Những lợi thế dành cho Chelsea là quá lớn, PSG mất chủ công Ibrahimovic giữa hiệp 1, Laurent Blanc chưa bao giờ được đánh giá quá cao ở vị trí huấn luyện.

Và bản thân gã nhà giàu nước Pháp vẫn chỉ đang lơ lửng giữa cái mác “hiện tượng” và “ứng cử viên vô địch”. Thế nhưng Mourinho vẫn bị quật ngã theo cách không ai hướng đến.

Nếu tinh ý, Mourinho đã phạm phải những sai lầm cơ bản sau.

Đầu tiên, Chelsea trước và sau khi Ibra bị đuổi khỏi sân không hề có phản ứng cụ thể nào trong việc dồn ép đổi thủ để có bàn thắng.

Tình huống tiền đạo người Thụy Điển bị đuổi khỏi sân theo cách gây tranh cãi lớn như vậy là liều thuốc lớn kích thích tinh thần chiến đấu của đội khách.

Dễ thấy, sau khi Ibra rời sân, PSG thi đấu với tốc độ cao hơn và khá bạo lực trong những pha tranh chấp.

Nếu tỉnh táo, Mourinho hoàn toàn có thể giăng ra cái bẫy bằng cách phản công nhanh và sử dụng những pha bứt tốc rồi chờ PSG bước vào, nhưng nhà cầm quân người Bồ đã không làm như vậy.

Hiệp 1 kết thúc cũng là lúc huấn luyện viên Blanc có cơ hội để dặn dò các học trò, tính bất ngờ trong thời điểm quan trọng nhất hiệp 1 đã bị Mou bỏ lỡ.

Thứ hai, Mou quá cầu toàn sau khi có bàn thắng của Gary Cahill. Nemanja Matic đã bị rút ra để nhường chỗ cho hậu vệ trẻ Kurt Zouma. Và chỉ đúng 2 phút sau khi Matic rời sân, Chelsea bị gỡ hoà.

Cho dù không muốn nhưng tất cả cũng phải thừa nhận, sự thiếu vắng của tiền vệ người Serbia đã ảnh hưởng không ít thì nhiều tới khả năng phòng ngự bóng bổng của Chelsea trong tình huống ghi bàn đẳng cấp của David Luiz.

Thứ ba, sau khi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, trận đấu đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Mou.

Thời gian sau khi Eden Hazard nâng tỉ số trên chấm phạt đền và trước khi Thiago Silva ghi bàn quyết định cho đội khách đã chứng kiến cảnh Chelsea bất lực trong việc hạ tinh thần của PSG.

Đội khách liên tục sử dụng tốc độ của những cái tên mới vào sân thay người như Adrien Rabiot hay Ezequiel Lavezzi để khoan vào hàng phòng ngự đã thấm mệt của Chelsea.

Những gì Mourinho đã nhẽ ra nên phải làm vào lúc đó là chỉ đạo các học trò cắt nhỏ trận đấu bằng những pha phạm lỗi cách xa vòng cấm. Cũng như đẩy bóng thật mạnh lên phần sân của đối phương.

Không cần phải là nhà chuyên môn quá cao siêu thì cũng biết rằng những pha đá phạt góc là cách nhanh nhất vào lúc đó để tìm kiếm bàn gỡ của PSG. Mourinho không thể hạn chế được điều cơ bản đó, và Chelsea thất bại.

Mourinho là một chiến lược gia rất đặc biệt khi đã luôn thành công trong năm thứ hai dẫn dắt những Porto, Inter Milan, Real Madrid hay chính Chelsea nhiệm kỳ đầu.

Thất bại tại Champions League vào thời điểm hiện tại dĩ nhiên vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho mùa giải thứ hai trong nhiệm kỳ 2 của Mou tại Chelsea.

The Blues vẫn còn cơ hội để giành Premier League và đạt được cú đúp danh hiệu trong mùa giải này (bao gồm cả Capital One Cup).

Nhưng nếu điều đó có xảy ra, thì tất cả cũng sẽ phải nhớ tới trận chiến tại Stamford Bridge vào rạng sáng nay, khi Mourinho bất ngờ hóa “tầm thường” trong lúc Chelsea cần ông “đặc biệt” nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại