"Kinh điển" thời hậu Mourinho: Cầu thủ Real thoải mái thể hiện sự thân thiện với Barca

Gia Hưng (Tổng hợp) |

Trong trận đấu, họ vào bóng quyết liệt với nhau. Javier Mascherano, Cristiano Ronaldo, Neymar... thậm chí ngã vờ, lăn lộn trên sân sau các pha va chạm... Nhưng "Kinh điển" thật ra rất... thân thiện.

Không tin, bạn cứ xem cảnh cầu thủ Real Madrid được chào đón trong đường hầm sân Camp Nou trước trận. Những đồng hương Croatia là Rakitic và Modric ôm nhau.

Những đồng hương Tây Ban Nha cũng ôm nhau. Sau trận, Ramos ôm Xavi. Cầu thủ hai đội bắt tay sau khi cống hiến cho khán giả trận đấu rất hấp dẫn (Barcelona thắng 2-1).

Nó khác hẳn cảnh Ramos từng lao vào ẩu đả với chính đồng đội Xavi ở đội tuyển Tây Ban Nha. Thời trước, Jose Mourinho từng chỉ trích Iker Casillas vì thủ môn - thủ quân của Real nhắn tin xin lỗi Xavi sau một trận "Kinh điển".

Vào tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với AS, Casillas phủ nhận:

"Những tin đồn thất thiệt đã được đem ra để bàn luận", anh nói. "Đúng là tôi đã gọi cho Xavi và Puyol. Tôi cảm thấy tức giận vì những hiểu nhầm. Tất cả chúng tôi đã chơi bóng với nhau và đã quá hiểu nhau.

Trước trận đấu giữa Real Madrid và Barca, bầu không khí thường rất căng thẳng. Chúng tôi muốn bảo vệ HLV của mình. Tôi đã tranh cãi với Xavi và Puyol. Họ bảo rằng chúng tôi được trọng tài bảo vệ".

"Kinh điển" thời hậu Jose Mourinho đã hoàn toàn khác!

Mourinho tạo ra rất nhiều tranh cãi ở các trận "Kinh điển"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại