Kiếm 150.000 bảng/tuần, John Terry bỏ mặc cha sống cảnh túng thiếu

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Có một người con rất giàu có nhưng Ted Terry - cha của John Terry, không có nổi vài trăm bảng Anh để trả tiền luật sư.

Vào tháng Ba năm nay, cha của JT26 – ông Ted Terry với phải vụ việc lùm xùm khi có hành động phân biệt chủng tộc tại nhà ga gần đường Fenchurch – London.

Cho đến bây giờ, vụ việc vẫn chưa thể tìm đến cái kết cuối cùng. Một phần lý do cũng bởi Ted Terry không có tiền để trả luật sư.


	Ted Terry không có nổi vài trăm bảng tiền để trả luật sư dù có cậu con trai rất giàu có

Ted Terry không có nổi vài trăm bảng tiền để trả luật sư dù có cậu con trai rất giàu

Chia sẻ cùng với một nhân viên cảnh sát, Ted Terry cho biết: "Tôi không có đủ khả năng để trả tiền thua luật sư. Hôm thứ Ba họ nói với tôi chỉ 300 bảng nhưng đến hôm nay nó đã được đẩy lên 340 bảng”.

Trước đó, ông Ted Terry - 59 tuổi, đã thừa nhận tội hành hung vào tháng trước nhưng bác bỏ cáo buộc hành vi phân biệt chủng tộc với người có tên là Amarjit Talafair. Sắp tới, vụ việc của ông sẽ được chuyển tới phiên tòa tại Old Bailey để xét xử.

Điều đáng nói ở đây chính là việc cậu con trai của ông chính là cầu thủ nổi danh John Terry lại để cho cha của mình phải sống trong cảnh túng thiếu như vậy. Được biết, chàng trung vệ kỳ cựu của Chelsea đang có thu nhập lên tới 150.000 bảng/tuần và ở trong ngôi biệt thự trị giá 10 triệu bảng ở Surrey, nhưng không đành lòng thuê giúp cha một vị luật sư tử tế.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại