Khung thành, "điểm chết" của Real Madrid?

Vị trí thủ môn là nơi các HLV rất hạn chế quay vòng. Tuy nhiên Real Madrid có vẻ đang đi ngược lại với tất cả.

1. Sự chuyển dịch vị trí bắt chính diễn ra trong mùa giải 2012-13, khi Diego LopezIker Casillas chia sẻ số phút. Và điểm chuyển dịch là chấn thương của Casillas đầu năm 2013, dẫn đến việc Diego Lopez trở lại Real Madrid, và Lopez bắt chính từ đó đến nay.

Vị trí thủ môn có thể sẽ còn thay đổi nữa trong mùa giải 2014-15 sắp tới khi Keylor Navas có thể bứt vào đội hình xuất phát và đẩy Diego Lopez hoặc Iker Casillas ra khỏi Real. Trong một năm rưỡi qua đã có 3 thủ môn bắt chính, và sắp tới sẽ có thêm một người nữa. Có thể nói là vị trí gác đền của Los Blancos không hề ổn định chút nào.

Nguyên nhân cho sự bất ổn thì nhiều. Jose MourinhoIker Casillas không hòa thuận, do vậy Mourinho không phục hồi vị trí cho Casillas sau khi anh bình phục chấn thương. Diego Lopez là thủ môn được mang về thay thế do đó ban đầu không được người Madrid ưa chuộng, và đến giờ vẫn không nằm trong mắt xanh của Chủ tịch Florentino Perez. Phong độ của Iker Casillas đã sa sút từ sau chấn thương và sau một giai đoạn tạm ổn thì nay lại bị đặt nghi vấn.

Navas đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của CĐV Real

Navas đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của CĐV Real

2. Không chỉ có vậy, sau mùa giải trước, khi Ancelotti xoay vòng vị trí thủ môn, nay vấn đề lại trở nên phức tạp hơn vì Keylor Navas. Thủ môn người Costa Rica được mua từ Levante chắc chắn không nằm trong kế hoạch ban đầu của Carlo Ancelotti mà là do Florentino Perez tự ý điều hành thông qua Giám đốc thể thao Miguel Pardeza (vị trí này sắp được giao cho Raul Gonzalez).

Có hai thủ môn giỏi là CasillasLopez đã đủ khiến Ancelotti nhức nhối, nay ông Chủ tịch lại khiến Carletto thêm đau đầu bởi thái độ “mua trước, nghĩ cách dùng sau” của mình.

Thủ môn là vị trí đòi hỏi sự ổn định cao nhất trong các vị trí trên sân. Người bắt chính không chỉ có một sự nhạy bén trong phản xạ và phán đoán điểm rơi tốt, mà còn phải thi đấu nhiều để duy trì cảm giác của mình.

Việc thi đấu càng nhiều cũng đồng thời cho phép thủ môn tạo dựng được sự liên lạc hiệu quả với các cầu thủ phòng ngự, và điều này là cực kỳ quan trọng bởi nỗ lực phòng ngự không thể được tiến hành một cách đơn lẻ. Tấn công thì có thể thành công nhờ nỗ lực cá nhân, nhưng phòng ngự thì không.

Sở hữu 2 thủ môn hàng đầu chưa khiến Real cảm thấy đủ

Sở hữu 2 thủ môn hàng đầu chưa khiến Real cảm thấy đủ

3. Sự bất ổn vị trí thủ môn của Real vì thế cũng đi kèm theo sự giảm sút hiệu quả phòng thủ. Họ thủng lưới 38 bàn ở La Liga mùa vừa rồi, chỉ kém 4 bàn so với 42 bàn thua mùa 2012-13. Và một mùa trước đó, mùa 2011-12, Real chỉ để lọt lưới 32 bàn khi Iker Casillas bắt chính toàn mùa giải.

Liệu sự có mặt của Keylor Navas có chấm dứt được những sự thay đổi liên tục, giúp Real hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến sân cỏ? Với 2 chức vô địch giành được mùa trước, năm nay Real đã tăng cường thêm Toni Kroos và James Rodriguez để thể hiện quyết tâm đoạt nhiều danh hiệu hơn nữa, nhưng tham vọng đó sẽ không thể đạt được nếu họ lủng củng về mặt phòng ngự, mà vị trí thủ môn là trọng yếu.

Nếu Navas bắt không tốt, Ancelotti có thể sẽ lại phải thay Lopez hoặc Casillas vào, và năm sau Real có thể sẽ lại săn thủ môn mới. Nhưng thậm chí kể cả nếu Navas bắt tốt, ai biết được nếu Florentino Perez năm sau lại bốc đồng mua về thêm một thủ môn nữa?

Ancelotti sẽ rất đau đầu trong việc lựa chọn người bắt chính mùa tới

Ancelotti sẽ rất đau đầu trong việc lựa chọn người bắt chính mùa tới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại