Không được lì xì, Quốc Vượng vẫn "bội thu" nhờ sinh nhật

Đăng Khôi |

Năm nay Tết đến muộn, nên sinh nhật của cựu cầu thủ Quốc Vượng rơi đúng vào ngày mồng Hai!

Sinh nhật không tiệc tùng

Trên Facebook cá nhân của cựu cầu thủ Quốc Vượng những ngày qua, thay vì các lời chúc Tết thì anh nhận được rất nhiều câu mừng sinh nhật từ bạn bè, họ hàng và NHM.

Ra đời vào ngày 20/2/1983, bình thường sinh nhật Quốc Vượng lùi xa Tết ít cũng vài ngày. Nhưng năm nay lại rơi đúng vào mồng Hai.

Vui ngày ra đời, song vì nhiều lý do, Quốc Vượng lại không tổ chức tiệc tùng mời bạn bè!

“Năm nay mình đón sinh nhật ở nhà, chỉ có vợ và con thôi. Mình đã bàn với vợ, nhà còn nhỏ và chưa đủ điều kiện nên chưa tổ chức sinh nhật.

Mình có rất nhiều bạn, nên nếu mời người này, thiếu người kia thì không còn vui nữa. Nên chỉ biết cảm ơn mọi người chúc mừng qua tin nhắn thôi!

Hẹn một năm nào đó, khi mình thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật để cảm ơn tất cả” – Quốc Vượng chia sẻ.

Quốc Vượng mừng sinh nhật với một vài người bạn. Trên facebook, có rất nhiều bạn bè khác gửi lời chúc sinh nhật Quốc Vượng

Quốc Vượng mừng sinh nhật với một vài người bạn. Trên facebook, có rất nhiều bạn bè khác gửi lời chúc sinh nhật cựu tiền vệ xứ Nghệ

Bên cạnh rất nhiều món quà tinh thần là những lời chúc mừng của bạn bè, Quốc Vượng vẫn nhận được khá nhiều quà là hiện vật.

Trong đó, anh quý nhất là chiếc áo ĐTQG Đức do một nữ nhà báo tên Thu của Thông tấn xã Việt Nam tặng.

Ngoài ra, lọ nước hoa do người chị thân thiết tên Phượng tặng cũng đúng vào sở thích của Quốc Vượng, khiến anh đặc biệt biết ơn.

Cái Tết đầu tiên không được lì xì

Bước sang tuổi 33, lần đầu tiên trong đời Quốc Vượng trải qua cái Tết không còn nhận được tiền lì xì.

Nhận rất nhiều phong bao lì xì, song Quốc Vượng nhớ nhất lần vợ lì xì khi cả hai mới cưới nhau vào năm 2013. Bây giờ, niềm hạnh phúc lớn nhất với cựu danh thủ này cũng luôn là được về nhà với vợ, con.

“Mọi năm thì có đấy, còn năm nay thì chẳng được ai lì xì cả. Năm ngoái thì có ông chú vợ và bố mẹ” – cựu danh thủ ĐTQG Việt Nam chia sẻ với giọng khá... vui!

Đã lăn lộn vất vả trong cuộc đời, Quốc Vượng giờ là người đàn ông trưởng thành, có mái ấm gia đình riêng.

Vì thế thay vì mong muốn nhận tiền lì xì, giờ là lúc anh trao đi những phong bao may mắn, để chúc mừng năm mới và cũng để cảm ơn những ai có nghĩa với mình.

“Năm nay mình cũng lì xì nhiều cháu nhỏ. Phong bao lớn nhất chi ra thì cũng chỉ có 500.000 nghìn đồng thôi, là tặng cho các cháu con những anh bạn thân từng giúp đỡ”.

Quốc Vượng rất phấn khởi khi Tết có nhiều bạn bè tới thăm hỏi, chúc mừng

Quốc Vượng rất phấn khởi khi Tết có nhiều bạn bè tới thăm hỏi, chúc mừng

Bắt đầu năm 2015, Quốc Vượng có nhiều ấp ủ về sự nghiệp. Và lời chúc anh ấn tượng nhất là của sếp hiện tại, người luôn luôn động viên anh tiến bước.

“Tết năm nay mình ấn tượng nhất với lời chúc của sếp. Đó là một người anh mình kính nể vì tài năng và cách sống.

Ngoài ra, dù là sếp nhưng anh coi mình như anh em trong nhà vậy. Anh luôn động viên mình, khi đã có ước muốn là phải làm được.

Cá nhân mình thì muốn khẳng định bản thân, rằng cầu thủ không chỉ biết đá bóng mà còn làm được nhiều việc khác khi có cơ hội”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại